Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Thông báo

Cách đây khoản 40 phút, Đổ Nghĩa gọi điện thông báo: A trưởng của C trưởng, kiêm B trưởng KV, vào tới SG, để du lịch dài ngày... Ai có duyên nợ "ân oán", thì chuẩn bị "tính tiền" đi. (Nếu dùnhg thanh toán thì bỏ mịa). Kể luôn các chị blog trường Bé.

Bình lựng: C trưởng quả là hạnh phúc. Có được A trưởng cực tâm lý.

Thôi thông báo ngắn gọn zdậy thui!

4 SG

6 nhận xét:

  1. Chúc 4SG! người đăng "bài" thứ 100 của tháng!

    Trả lờiXóa
  2. Chời ơi , 4SG diễn tả dài dòng nghe chóng mặt quá ... hay tại tiếng Việt nó dậy . Nghe 4SG nói tui liên tưởng tới cái chuyện con tằm quá . Dưng mà A trưởng của KVK7 đi sao không kèm KVK7 đi cùng vậy ta ? Phải hỏi Đ/C KV mới được hỉ . ( Dân ca 3 miền :D ) .

    Trả lờiXóa
  3. Đã quá!!! Không ngờ mình trúng lô độc đắc đầu tiên của blog.
    Dzậy là phải khao, phải "tâng" mới được. Hãy đợi đấy! Nu pa ga chi!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  4. Trong khi chờ giấy chứng nhận của ÚT TRỖI.Tư khao ae đê...ê.Để tôi chọn chỗ cho bảo đảm khg tốn tiền không đi.Dự kiến có khoảng hơn 100 người tới chúc Tư.

    Trả lờiXóa
  5. Tư ơi, Tư tự nghĩ ra cái gì dzậy? Lại còn gắn tên ĐN vào đây nữa? Tư có bị làm sao không dzậy?

    Trả lờiXóa
  6. Thôi, để a 4sg tự lo cho A trưởng của KV!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!