Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

MỜI ĐỌC

Các bạn hãy đọc tiếp loạt bài về NTSH, nó nói lên được nhiều điều đấy.

Bài 1: Trọn đời ôm cục đất sống với nông dân

Cập nhật lúc 07:26, Thứ Ba, 03/11/2009 (GMT+7)
- Tháng 4/1979, 16 chàng trai cô gái đi theo Giám đốc Trần Ngọc Hoằng bơi xuồng vào vùng đất hoang hóa sình lầy để 30 năm sau lo được cuộc sống ấm no cho gần 16 ngàn người dân.

17 nhận xét:

  1. Nhìn hình ảnh chú Năm Hoằng đi chân đất áo bỏ thùng bên cạnh tổng bí thư, mặc vội tiếp lãnh đạo, cái lai quần chưa kịp buông xuống, thấy mà thương (ảnh ở bài 1 hôm qua).

    Trả lờiXóa
  2. Đã có một cuộc cách mạng (qua diễn biến hòa bình từ bên trong) về các giá trị trong những năm qua. Những giá trị mới được xác lập. Đây là lúc nhìn lại quá khứ bằng hệ thống các giá trị hiện tại.
    Để thấy rằng xã hội đã đi xa đến mức nào so với 30 năm trước. Xoáy trôn ốc lặp lại ở một vùng đất, với những con người. Chỉ có một khác biệt là với các giá trị đã được đảo lộn?

    Trả lờiXóa
  3. TM à, đọc những bài như thế này thì chỉ thấy càng thương quê hương mình thôi. Giá mà ....

    @ĐN : Hình như em là người muốn sưu tầm bộ đồ thuốc thuốc lá ( 3 ống ) của Thổ Nhĩ Kỳ phải không?

    Trả lờiXóa
  4. Quá khứ oai hùng luôn là nỗi tiếc nuối khi nhớ lại , nhưng hiện tại và tương lai lại thuộc về thế hệ sau . Bạn nói gì khi lực bất tòng tâm và khi thế hệ sau họ muốn làm theo cách của họ ? Cái lý của mỗi thế hệ thường không trùng nhau . Rất tiếc và thậm chí thấy buồn nữa nhưng ... cuộc sống là vậy . Lịch sử sẽ đánh giá đúng những chuyện xảy ra trong thời đại này . Chúng ta chỉ có thể sống , làm việc và cống hiến ... với tất cả sức lực và cái tâm của mình cho cộng đồng , để sau này con cháu chúng ta còn có điều để tự hào về ông cha chúng .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  5. Tôi đã có nhận xét ở bài báo của tác giả...nội dung tóm lại là "người dân" đâu cả rồi? Lại nhớ truyện TCT TCTT ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  6. Ông TM thả bom thả mìn ở đây chạy đâu mất tiêu rồi? Ông "trích" rồi thì bây giờ "giảng văn học" đi chứ?

    Trả lờiXóa
  7. Bác TM ngoài nghề chính còn làm thêm việc "thả bom" cho bọn "công binh" nó gỡ.
    Vietnamnet chắc cũng bức xúc chuyện của chị Ba Sương lắm "nó" mới đăng kỹ càng để dư luận phân tích ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  8. Sưu tầm ống thuốc lá không phải em đâu anh PH ơi.

    Trả lờiXóa
  9. Các anh vào Bantbe xem clip ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN đi

    Trả lờiXóa
  10. Pác PH: Có vợ rồi quên...!Là thằng em nè pác ơi!Hix!

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện chị 3 Sương là lặp lại chuyện cô 3 Thi, cô Tuyết Minh và xa hơn nữa là chú Kim Ngọc.
    Cái buồn là sau mấy chục năm nó lại lặp lại!
    Có lẽ phải đợi nửa thế kỷ sau thì mới được công nhận như chú Kim Ngọc vậy!?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  12. Ông HMK6 chỉ mới kể nạn nhân kinh tế thui!!
    Còn nhìu nữa!!

    Mà cái hay của phe ta là luôn luôn đúng, bất kể thời gian, "phong độ và "đẳng cấp"

    4 SG

    Trả lờiXóa
  13. Thượng tầng luôn đúng.
    Cái cần làm không phải là đúng hay sai mà phải là leo được lên nóc...

    Trả lờiXóa
  14. Anh em ta nhìn thấy cái bề nổi,chuyện cát cứ địa phương có từ thời nảo thời nào, bây giờ có nguy cơ tái diễn, người tốt , làm việc tốt cho dân cho nước không phải lúc nào cũng được các quan địa phương hoan nghênh, đặc biệt là khi có một âm mưu nào đó nhằm triệt hạ đối thủ để tư lợi ,kỉ cương phép nước chưa nghiêm mới để xảy ra tình trạng quan lại địa phương chèn ép người tốt,việc nhỏ làm được mà không thấy cấp trên có ý kiến gì ,lần sau làm việc to hơn chắc cũng pass .

    Trả lờiXóa
  15. à quên, mời anh chị em qua BT xem "Chuyện đời thường" do QT "trước tác" (cứ như Mao tuyển)

    Trả lờiXóa
  16. Chắc ACE đều đã nghe câu thiệu : "Dân biết- dân bàn- dân kiểm tra "?
    Để "Dân Trỗi" biết : Mời các bác đọc báo.
    Để "Dân Trỗi" bàn : mời các bác tham gia blobgtroivới nhiều comment.
    Riêng khoản cuối..."em chã".Sức khỏe em dạo này không được tốt chắc tại mấy tay bạn nhậu mời sơi thịt thỏ, mình lại chén nhằm phải miếng gan, đâm tay chân cứ run lẩy bẩy.
    TM

    Trả lờiXóa
  17. Chứng tỏ anh TM còn khỏe lắm vì vẫn còn thích cưỡi ngựa "Em chả" mà. Tài thả bom của anh quá tuyệt vời anh khiêm tốn làm chi vậy. Chính nhờ sự dìu dắt của anh mà bọn em mới tiến bộ toàn diện như ngày hôm nay. Anh là tấm gương để bọn em soi,anh đã nói:"Đi đâu không biết đi đâu đi đâu ta cũng tiến lên hàng đầu hàng đầu là ta cứ đi".Chẳng qua anh ăn đúng gan hổ đấy chứ không phải gan thỏ đâu.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!