Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Hai 'lão' K7 gặp nhau ở ĐN


10 nhận xét:

  1. Chủ tịch đi Nam thì chiều nay ai tặng tiền cho các cầu thủ Friends Club vốn là giáo viên?

    Trả lờiXóa
  2. Đà Nẵng có lạnh không mà hai ông áo đơn áo kép thế?

    Trả lờiXóa
  3. Đà nẵng cũng lạnh rồi, còn TBLL K7 có lạnh khi ở ĐN không thì phải hỏi 'lão' ấy ...
    Có điều quí là hắn bỏ nhậu với các quan chức, lẻn đi nhậu riêng chỉ hai thằng, thế mới là tích cách BT.

    Trả lờiXóa
  4. Sao hắn chơi cái "cavat" chói thế nhỉ. Hắn là người thầy đầu tiên chỉ vẽ cho tôi cách chọn màu và các kiểu "thắt nút" cổ. Mẹ tiên sư! nghề chơi cũng lắm công phu. Học mãi mà vẫn thắt như thắt cổ chó. Tôi còn có cái hình kỷ niệm của hắn ở nước Nga xô viết. Hắn mặc toàn bộ "bò" từ mũ tới quần áo. đứng ngiêm trang trên quảng trường đỏ, mắt chiếu thẳng vào lăng LÊNIN rất ưu tư. Một thằng bạn "hoài cổ" đáng yêu. Tôi rất quý hắn.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc từ câu đầu đến tận câu cuối mà vẫn không biết ông Nặc danh này là ai ????? Hỏi để lỡ sau này về nước gặp nhau còn chào hỏi chứ .

    Trả lờiXóa
  6. Bác Đức Dũng à! anh em mình vẫn có người "vô tư" vậy đó, vào gặp được bạn vui quá rồi quên ko để lại "danh thiếp" mà!

    Trả lờiXóa
  7. Hỏi Bs Học thì biết là ai ngay.Đúng ko Bs Học?

    Trả lờiXóa
  8. Hỏi Bs Học thì biết là ai ngay.Đúng ko Bs Học?

    Trả lờiXóa
  9. Không tự xưng thì làm sao em biết được hả các bác.
    Có bài viết thêm của tác giả ở blogk5 nhưng cũng không xưng danh đấy...

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!