Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Nhớ lời nhắn của KV

Trước khi đi Tây bắc KV có "nhời" ở đây. Hôm lên trên đó anh em trong đoàn vẫn nhớ lời nhờ của KV. Khi gửi lời "nhắn" của KV thì cả mấy cô này đều nhận là của mình. Không biết cô nào cả, hay là cả 3???

8 nhận xét:

  1. Cả 3 thằng bé đều thấy hao hao giống ôg bạn mình.Có lẽ....!

    Trả lờiXóa
  2. CUNG LA 1 DETAI HAY.NEN THU NHAN HAY KHONG THU NHAN.TU THU TRUOC VE HUU.

    Trả lờiXóa
  3. Cháu thì lại nghĩ cả 3 đều không phải. Chắc bây giờ ku tí kia phải nhớn hơn nhiều so với hồi ở trong ảnh rùi. Hồi đó dấm dúi..chú KV chắc còn chẳng nhận ra..nữa là ^_*

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thích tấm ảnh bên phải (cơ hội chụp được 1 tấm như thế cũng khó), tất nhiên cũng do "người mẫu" trẻ và tạo dáng quá đẹp. Còn "chọn" ai, thì để cho KV "phát biểu".

    Trả lờiXóa
  5. Khả năng là ở tấm hình đầu tiên bên trái.Vì đứa bé nay đã lớn!Mong mẹ con cháu được "đoàn tụ".

    Trả lờiXóa
  6. UT Troi oi cu thay co nao xinh nhat ,chau be nao de thuong nhat la gui loi nhan cua KV

    Trả lờiXóa
  7. Cả ba hình đều đúng. KV đừng nghe tụi nó " ghen ăn tức ở" đấy! Cứ nhận hết cho vui cửa vui nhà!

    Trả lờiXóa
  8. Phòng Nhì, tam, tứ của bạn mình đều tươm tất cả. Cảnh đẹp hữu tình, sân gạch tàu phơi lúa gà chạy mỏi chân.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!