Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Hoa Hồng mai nở

Mới sưu tầm được bài hát "hoa Hồng mai" mà nhiều AE thường nhắc đến. Tên nguyên gốc của bài hát là "hoa Hồng mai nở", kèm theo 1 vài hình ảnh hoa Hồng mai tôi sưu tầm để mọi người biết thêm về hoa. Trong bài có kèm theo 1 số hình ảnh (chụp trong 2 lần "đáo" QL) để chúng ta vừa nghe, vừa nhìn lại và để cùng nhớ về những kỷ niệm thời ở Quế lâm.

6 nhận xét:

  1. Tuyết chưa tan, hồng mai đã nở
    Đông chưa đi mà xuân đã tới rồi...

    Trả lờiXóa
  2. Đố ĐH hát được bài này theo giọng kinh kịch?

    Trả lờiXóa
  3. Dĩa này hát hơi nhanh mà lại hơi mạnh. Bài này phải du dương mới hay, dân ca mà.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  4. Đúng như bác Quang nói, nhưng bài hát này nó "xưa" quá rồi, tìm được bài "mới" này đã khó huống chi tìm được kiểu dân ca như AE mình từng nghe. Đành chấp nhận vậy, dù sao nó cũng gợi lại 1 chút gì đó trong ký ức tuổi trẻ của AE mình.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  5. Bài hát hay, hoa và ảnh chụp của DH đều đẹp. Cảm ơn bạn đã cho bọn mình nghe lại giai điệu yêu thích ngày xưa.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!