Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Qua miền Tây bắc

Chuyến đi Tây bắc vừa qua, mang về được một ít phong cảnh và con người của Tây bắc làm "quà", để các bác "ngắm" chơi.




Người phụ nữ dân tộc Mông này "e thẹn" khi được chụp hình, khi có "cat xê" hết ngay "e thẹn".

9 nhận xét:

  1. TQ Út "trổ tài" đăng mấy hình Tây Bắc đẹp thật, nhưng còn đâu "rừng che bộ đội / rừng vây quân thù" ?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. Chờ mãi,hơi ít!
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  3. Xem kỹ thấy vừa già, lại ô mai...to nhất lọ mà cũng đòi được cát xê của TQ Út ư?

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn mãi chưa tăm tia được anh dân tộc nào Chú ạ. Toàn thấy các cô ^_*

    Trả lờiXóa
  5. Tại vì toàn các chú đi nên Bim Bim khg có cơ hội chọn.Nếu các cô đi thì khác?

    Trả lờiXóa
  6. Nậm Na có khác Nậm Rốm không?

    Trả lờiXóa
  7. Tìm trên Internet:
    Nậm theo tiếng dân tộc có nghĩa là sông
    - Nậm Na ở Lai Châu
    Dài khoảng gần 90 km bắt nguồn từ một dãy núi cao trên 2000m của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Nậm Na là phụ lưu lớn nhất của sông Đà và hợp lưu với sông Đà tại Mường Lay - Lai Châu.
    - Nậm Rốn là một con sông ở Điện biên

    Trả lờiXóa
  8. Đang thắc mắc về chữ "Nậm" của các con sông vùng TB. Tks!
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  9. "Nậm" tiếng Thái là "nước", là "thủy", vì vậy sông ngòi trên nớ thông thường có tên là Nậm... Nước trà cũng gọi là nậm...trà.
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!