Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

ĐI LAS VEGAS "ĐÓNG TIỀN ĐIỆN"

"Đóng tiền điện"đó là cách nói của dân VN tại Mỹ khi đi Las Vegas chơi.Cách nói vui khi biết rằng đi chỉ có thua !Thua nhiều hay thua ít mà thôi.Thứ 7 cuối tuần ,chúng tôi cũng như mọi người,đi Las Vegas thử vận đen đến cỡ nào?Vì nếu chưa ghé Las Vegas thì coi như chưa đi Mỹ!
Las Vegas thuộc bang Nevada phía Nam nước Mỹ.Nằm cách Little Saigon hơn 4 tiếng đồng hồ nếu chạy nhanh,trung bình khoảng 4,5 giờ.Lịch sử của thành phố nằm giữa sa mạc này mọi người rõ nếu đã đọc qua tác phẩm "Bố già"của nhà văn Mario Puzo.Đường đi đến đó một chiều đi và về thẳng tắp.Đa phần đi qua sa mạc Nevada khô cằn,nhưng nước Mỹ cũng không bỏ qua,xây dựng những khu vực buôn bán hàng tồn,giảm giá thu hút những người thích hàng hiệu,ham mua rẻ trên đường đi Las Vegas ghé qua tiêu ít tiền trước khi nộp hết tiền cho sòng bạc hoặc chưa nộp hết trở về tiêu nốt.Tận dụng mọi lúc ,mọi nơi!Las Vegas quả là một thành phố tiêu tiền.Vừa đến gần thành phố đã thấy không khí vui chơi,náo nhiệt.Các khách sạn đều mang nét riêng cùng với tên gọi.Caesars palace thì có dáng dấp của La mã cổ xưa,Paris mang hình tháp Eiffel,MGM mang hình con sư tử của hãng film,Aladin mang dáng dấp Arâp...Mỗi khách sạn đều có chương trình giải trí ,show riêng để thu hút khách thay đổi mỗi tháng.Các loại cờ bạc đều đập ngay vào mắt du khách khi vào cửa và ra cửa khách sạn,tạo không khí hưng phấn tiêu tiền khi chờ làm thủ tục check in,check out.Ở đây máy đánh bạc có biệt hiệu"kẻ cướp một tay"không được ưa chuộng lắm ,nên ít người chơi.Trò rulet thì có cảm giác được điều khiển từ xa?Vì tôi thấy cứ mọi người đặt tiền ô nào thì viên bi nó lại lăn vào ô trống,thậm chí mọi người đặt kín tất cả các ô,chỉ trống có một ô số 0 nó lại lăn vô ô số 0,nên chọn trò khác đơn giản hơn,theo người bà con làm nghề chia bài ở casino thì dễ ăn nhất là bài xì dách(21 điểm) như bên ta.Nhưng nhà cái là chủ casino,quy định tiền đặt phải từ 20 usd trở lên.Toàn bàn 40 usd,chỉ có 1 bàn 20 usd nên chúng tôi chọn bàn này đánh khi làm thủ tục nhận phòng xong và còn sớm để đi xem show.Bài là 3 bộ bài được xáo tung lên nên không dễ đoán,luật chơi cũng thoáng hơn,ví dụ:Anh dưới 16 điểm cũng có thể úp bài không rút,nhưng nhà cái phải 17 điểm.Rồi anh có thể đặt tiền thêm để ăn gấp đôi khi thấy bài đẹp giống như ngôi sao may mắn trên các trò chơi truyền hình.Nhưng 2 con tây,2 con át phải lật ra ngay,các dealer(chia bài)thay đổi cứ 30 phút người.Chơi đợt đầu tôi ăn được hơn 800usd,mấy người bạn cùng đi thua cũng từng đó nên coi như huề vốn.Chúng tôi nghỉ đánh bài để đi coi show ở khách sạn New York bên kia đường.Khách sạn New York cũng được thiết kế như một New York thu nhỏ,cũng cầu Brooklyn thu nhỏ,tượng nữ thần tự do và các bài trí khác.Show Mỹ ở đây chọc cười một cách dung tục tương tự như tục tiếu lâm ở ta.Các show khác được dàn dựng công phu và nghệ thuật.Dàn diễn viên nổi tiếng đến từ khắp thế giới.Las Vegas về đêm sôi động hơn ban ngày rất nhiều.Thời tiết ban ngày trên sa mạc nóng là thế,bây giờ đã thấy lạnh khoảng dưới 30 độ.Sau khi xem show xong,chúng tôi đi lang thang ngắm cảnh Las Vegas về đêm ,qua hết khách sạn này,khách sạn khác.Các khách sạn đều giống nhau ở điểm :Bước vào là Casino và đều có show riêng .Tùy quy mô ,đẳng cấp lớn hay nhỏ.Trở về khách sạn ,lúc này bàn 20 usd lúc nãy đã nâng giá đặt thấp nhất là 40 usd.Ở Las Vegas cũng có người Việt làm tại sòng bài.Người chia bài bàn tôi chơi cũng là người Việt.Mặc dù chúng tôi không nói chuyện với nhau,nhưng biết chị là người Việt vì có một người chơi là người nước ngoài hỏi chị từ đâu đến?Rồi lại thay một anh khác cũng là người Việt,vì thấy anh nói bằng tiếng Việt với chị kia khi thay ca!Anh rất tế nhị khi tôi định rút thêm một cây bài khi đã được 16 điểm,khẽ sua tay ra hiệu đừng rút nữa.Cây bài đó tôi ăn,nhà cái thua khi rút thêm cây nữa ,mà theo ngôn ngữ đánh bài gọi là quắc.Tình đồng hương dù bất cứ nơi đâu cũng thể hiện qua từng cử chỉ,không cần nói bằng lời.Ở đây khách đánh bài được phục vụ thuốc lá,đồ uống thoải mái,hoàn toàn miễn phí.Kỳ lạ là càng về khuya ,càng đánh,càng thua?Bữa đó "nộp tiền điện"nhóm tôi khoảng hơn 2 ngàn.Để giải xui,chúng tôi chuyển qua khách sạn khác đánh xem sao?Đâu cũng thế!Người ta lập ra sòng bài không thể để cho người khác tới lấy tiền về,đó là một điều chắc chắn!Có một ông chủ casino bên Mỹ đã nói đại ý:"chỉ sợ người ăn bài xong thì không đánh nữa,loại người đó hiếm lắm!Còn đánh thì không sợ".Nếu anh hên thì sẽ được mời lên phòng khách sạn nghỉ ngơi,muốn dùng gì khách sạn chiêu đãi hết.Đến lúc hết dây hên ,mời đánh tiếp?Hoặc thay người chia bài,làm đủ mọi cách để anh thua lại.Còn cờ bạc bịp thì nó sẽ phát hiện và trục xuất anh ngay,không phát hiện ra thì như tôi đã nói ở trên ,không cho ăn nhiều.Trời Las Vegas càng về khuya càng lạnh.Các show diễn đã tan từ lâu.Lang thang cho đến sáng thì về khách sạn.Chợp mắt một tí thì dậy trả phòng đi về.
Hai lần tôi đi Mỹ.Cách nhau vài tháng.Lần nào cũng chỉ hơn tuần là tôi lại ra sân bay đi về vì không thể ở lâu được!Một phần lo công việc ở nhà,một phần không thể quen được thói quen sinh hoạt bên này.Nước Mỹ là một cường quốc nhất thế giới,là thiên đường!Nhưng là thiên đường cho những người nhiều tiền!Còn phần lớn dân lao động vẫn phải làm việc cật lực để kiếm đồng tiền ít ỏi đủ để sống.Chuyện đi chơi,ăn nhậu thật xa sỉ đối với họ?Nhưng cũng có những người lợi dụng Las Vegas để kiếm tiền.Chả là ở Las Vegas thường mang xe tới Little Saigon dụ bà con đi tới đó chơi,mỗi lần phát 20 usd cho bà con,nên có người lợi dụng sống bằng tiền đó.Lần thứ 2 dù phải đi vé business tôi vẫn cứ về.Đi vé business ngồi chật hơn,phục vụ kém hơn.Phải ngồi chờ ở sân bay đến 1 giờ sáng xem có còn chỗ không?Nhưng tôi thích được về để nghe tiếng ồn ào của xe máy,tiếng rao của chị bán hàng rong,thích được ngồi cùng bạn bè ăn nhậu đến khuya la hét,tranh cãi những chuyện không đâu,thích đủ thứ!Chia tay mọi người đi tiễn,vượt qua sự kiểm soát an ninh ngặt nghèo của sân bay,tôi đi một mình về phía cửa ra của chuyến bay nằm gục đầu ngủ chờ lên máy bay.20 tiếng nữa tôi đã có mặt tại Sài gòn ồn ào,lộn xộn của tôi rồi.
H1:Một điểm bán hàng giá rẻ trên sa mạc.
H2:Đường đi Las Vegas trên sa mạc.
H3:Bên trong khu bán hàng.
H4:Khách sạn Caesars Palace.
H5:Đây mới là dân"phượt"chính cống.
H6:Khách sạn Paris với biểu tượng tháp Eiffel.
H7:Khách sạn MGM và biểu tượng con sư tử.
H8:Khách sạn Luxor và biểu tượng kim tự tháp.
H9:Khách sạn Aladin.
H10:Khách sạn New York

9 nhận xét:

  1. Anh nào đi nước ngoài mà nguồn chi viện ở trong nước thì đa số đều nhớ "tổ ...", cảm thấy trống lưng và đều muốn về cho lành. Đến giờ nói đến đi nước ngoài tôi không thấy ham nữa vì tính ham vui hay quá đà, "phanh không ăn" có lần khi về nước phải vay tiền Đại sứ, dù lương cho chuyến đi khá cao! Đến giờ nhắc lại bạn gái vẫn mát mẻ biết thế nào là "lính Trỗi"...Oan đấy là cá tính chứ không phải lính Trỗi có tính như vậy ! Phải cãi chứ !!!

    TA

    Trả lờiXóa
  2. @Đạt: Tôi nghe nói ở đó có cái "nhạc nước" hay lắm, cậu có xem không?
    Mà tôi thấy chắc phải "xét lại" đ/c Đạt. Ảnh chụp ở Mỹ lại thấy đẹp hơn chụp ở ta. Rõ ràng "tư tưởng" người cầm máy "có vấn đề". E..hèm!!

    Trả lờiXóa
  3. Cái thằng...(Phải biết ăn non)chứ ..o thì xăng nhớt đâu mà về.Ở đâu cũng thế thôi kể cả Lavegas nhé.Bài học đầu tiên của (Bác thằng Bần dạy)nhớ mà dằn vào bộ nhớ cho anh em được nhờ...

    Trả lờiXóa
  4. Nghề của Đạt hình như là "đi"?
    Sướng thật, chu du khắp nơi!

    Trả lờiXóa
  5. Xem bài của Đạt thấy viết hay như nhà báo vậy có đủ kiến thức gây hấp dẫn tò mò. Thế mà không rủ Phương Tuấn đi cùng tớ chỉ xem Show thôi không đánh bạc đâu
    Phương Tuấn

    Trả lờiXóa
  6. dulich dau du tay co bac cung ton tien dien ca thoi dung kg8888

    Trả lờiXóa
  7. Chùm ảnh Đạt chọn đẹp thế mà bây giờ mới cho mọi người mục kích.

    Trả lờiXóa
  8. To ĐH,Thái:Nước Mỹ đẹp chứ tôi có chụp đẹp gì đâu?ĐH đừng chụp mũ tôi, sợ ra chi bộ kiểm điểm lắm!

    Trả lờiXóa
  9. Khách sạn ở Lavêgát.
    Giá phòng nó tính theo từng ngày, tối nay giá nớ nhưnh tối mai không khẳng định như vậy.
    Hôm tôi ngủ ở đó, có uống 1 chai nước "lọc" trong tủ lạnh. Hôm sau, trước khi trả phòng, mở TV, dò kênh nội bộ, thấy nó báo tiền phòng + 1 chai nước. Tại sao máy móc nó biết mình uống hè. Chả lẽ nó rình mình, hay tủ lạnh nó có cái cân. Khỉ thật.
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!