Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

Lướt sóng ra khơi

Nhân Đạt nhắc lại một kỷ niệm về thời còn là anh lính hải quân. Sưu tầm trên trang "YOU TUBE" có bài "Lướt sóng ra khơi", đưa về đây để các bạn nhớ lại những kỷ niệm của mình về bài hát này.


LƯỚT SÓNG RA KHƠI
Thế Dương
Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu
Đoàn ta ra khơi tiếng máy reo vang
Tràn ngập tình đất nước quê hương
Nhìn bầu trời xanh tươi, tay súng ta không rời
Lướt sóng ra khơi rộn ràng khúc ca yêu đời

Ngoài khơi bát ngát gió reo vui
Biển rộng bao la ta giăng lưới từng khoang cá đầy
Vùng biển của ta đây Sức sống đang chan hòa
Vượt ngàn sóng gió ta ra khơi giữ yên quê nhà

Đoàn tàu vượt ra khơi, Nắng mới đẹp chân trời
Vượt trên gian khó lớp lớp sóng xô
Lòng người càng thắm thiết yêu thương
Giặc thù hòng xâm lăng, Tay súng ta sẵn sàng
Chiến đấu hy sinh lập nhiều chiến công huy hoàng

Ngày mai, chiến đấu cho tới tương lai
Biển trời quê hương trong sáng mãi thuyền vui lướt về
Vì cuộc đời mai đây, khó mấy ta không rời
Vượt ngàn sóng gió ta ra khơi bảo vệ tổ quốc.

Đoàn tàu vượt ra khơi, đoàn tàu vượt ra khơi, đoàn tàu vượt ra khơi.

18 nhận xét:

  1. Bài này và bài ĐN nhắc.Chúng tôi mỗi khi gặp mặt HQ vẫn hát.Bài truyền thống mà!

    Trả lờiXóa
  2. Bài hát này khi chưa lên Trỗi, tôi cũng đã thuộc. Vì từ hôm 5/8/1964 trên đài tiếng nói VN phát bài này rất nhiều lần, nên thuộc cho đến giờ.

    Trả lờiXóa
  3. Bài này tôi được người anh ruột dạy. Anh là Thượng sĩ Hải Quân, hy sinh tại sông Gianh, AE Trỗi Hải Quân đều biết. Bài này tác động mạnh đến tôi, Má kể: mỗi lần cầm bút chì và giấy là tôi vẽ ngay 1 cái Tàu Thủy, rồi mới đến Máy Bay.

    Sau này hay cùng Cha đi Thị Sát các Hải Đảo, gặp lúc sóng to mới thấy bài này Phê wá !.
    :)))

    Trả lờiXóa
  4. Khắc Việt và nhiều anh em Trỗi K6,K7 đã từng đi sơ tán Trại BTTM ở Cốc lùng,Khâu luông-Cao bằng còn nhớ không :dàn tốp ca nam nhí lớp 2 lớp 3 chúng mình rất hay hát bài này mỗi khi trại có liên hoan văn nghệ.Trang phục lên sân khấu là áo sơ mi dài tay nhuộm màu cứt ngựa , hai bên ngực áo dán các dải giấy nhỏ màu trắng chéo từ vai xuống hàng cúc áo,y như mặc áo yếm của lính thuỷ.Biểu diễn rất nhiều lần mà lần nào hat cũng say xưa,cũng được các khán giả của trại vỗ tay nhiệt niệt.Ấy vậy mà đã cách đây 46-47 năm rồi, nhiều diễn viên ngày ấy giờ đa lên ông rồi,nhưng kỉ niệm ấu thơ đó của anh em mình vẩn còn in đậm trong tôi...

    Trả lờiXóa
  5. Trình bày đơn ca nữ, không có âm hưởng của cả "hải" lẫn "quân".

    Trả lờiXóa
  6. Còn bài "Chiều hải cảng" của Liên xô nữa cũng được nhiều người thuộc và thích hát.
    "ngaỳ mai tôi lướt sóng ra khơi,
    biển hát khúc hát êm
    kìa nắng mới sắp lên
    trên bờ khăn xanh thắm bao giờ quên"...
    Tôi nhớ là thời trẻ con đi sơ tán bọn con gái còn hay biểu diễn điệu múa tập thể về Hải quân (tên điệu múa tôi quên mất rồi). Hình như điệu muá này là của Hải quân Liên xô hay sao ấy, không biết còn ai nhớ không

    Trả lờiXóa
  7. to EGK9: có phải bài ấy là:
    Vượt ngàn trùng nhấp nhô đoàn ta lái tàu ra biển khơi.
    Vượt ngàn sóng nhấp nhô đoàn ta lái tàu ra biển khơi.
    Chúng ta là chiến sỹ hải quân anh dũng băng mình qua sóng gió.
    Sóng gió coi thường chúng ta cùng nhau lái tàu ra biển khơi.
    Khi đi sơ tán theo trại X23 của Ban NNTW ở Hà Bắc, bọn mình cũng đã múa bài này (lớp 2,3)

    Trả lờiXóa
  8. Đúng cái bài ấy đấy, Thái ạ

    Trả lờiXóa
  9. hay há , bọn con gái trường BÉ chúng em lúc cấp 1 cũng hay múa bài này lắm .

    Trả lờiXóa
  10. Ôg bạn "Nặc danh" nào ở trại 15(BTTM),đã từng ở Khâu luông,Cốc lùng đó,xin cho biết quý danh !

    Trả lờiXóa
  11. Thưa Anh ! emm là BT nguyên lính QK 28 ĐBP,nguyên lính c51-k7 .

    Trả lờiXóa
  12. Dạ thưa anh BT,vậy là anh có bút danh BT rồi đó.Lần sau có gì anh cứ chữ BT này làm Nick cho dân cư blog đỡ théc méc.Chắc anh học cùng lớp với em hồi ở trại 15.Em nguyên là lính cựu QK 95 Lý Nam Đế ạ.Kính !

    Trả lờiXóa
  13. Giời ạ! Đã có một anh có nickname là "BT" (Bộ tư lệnh thông tin) ở K8 rồi ạ! Đề nghị anh BT K7 này tránh hiện tượng "nhái" nickname.
    Thông cảm nhé!

    Trả lờiXóa
  14. VINH NQ Có phải là Vinh tĩn ở QK 1A Hoàng Văn Thụ không ? BT k7

    Trả lờiXóa
  15. B"Tổng":K phải đâu,Vnq này là tổng quản trang Uttroi, nguyên cựu k8.Còn Vinh tĩn k7 mới vào thị sát ae Sg cách đây vài hôm.Chỉ là trùng tên thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Rứa hề ! Bọ lộn rồi, cám ơn Anh !

    Trả lờiXóa
  17. Ních nêm là cải chi chi, để mà lộn (riêng từ này không xài tiếng miền trung) hoài rứa? Anh em miềng cứ nói tên thiệt cho nó khỏi lộn, hỉ?
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  18. @EGK9&Thái: Thử nghe TẠI ĐÂY có phải bài Chiều hải cảng đó ko?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!