Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Hai trong số những bức tranh đầu tay của thầy: năm 66 và 73. Chất liệu là bao gạo bằng gai, thô.











Posted by Picasa

5 nhận xét:

  1. Tranh thủ lúc các cao thủ còn tập trung ở quán bia của Hải, mình tranh thủ gửi mấy tấm hình chứ không thì mai lại không dám gửi. Mong các blogger thông cảm vì không kịp sử lý ảnh nên chiếm nhiều chỗ quá.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Thái đã giúp! Chứ bây giờ bảo mình ngồi đăng ảnh thế này chắc "mất ngáp" luôn.
    "...Mong các blogger thông cảm vì không kịp sử lý ảnh nên chiếm nhiều chỗ quá". Không vấn đề gì! Sân bãi rộng thoải mái.

    Trả lờiXóa
  3. Tay Đại sứ Đan Mạch, một người hâm mộ-sưu tầm tranh Phạm Lực, có nhận xét rằng tranh Phạm Lực phản ánh lịch sử. Một nhận xét rất hay. Chính Phạm Lực cũng nói rằng tôi ghi lại những cảm xúc cuộc sống. Hình như không có sáng tác nghệ thuật. Nghệ thuật là do người ta cảm nhận được cái vốn có từ trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  4. a.Quoc cho biet chinh xac ngay bieu dien cua a.Minh Duc de anh em toi nhe. Cam on anh.

    Trả lờiXóa
  5. Vì bận việc nên không có mặt khai trương. Tối mới ngồi uống bia ở Hải Xồm với anh em. Tiếc là thầy không uống được.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!