Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

HẾT SEN ĐẾN SÚNG








9 nhận xét:

  1. A lúi, cái thằng TM bị con ma máy ảnh nó bắt mất cái hồn rồi vớ!

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi đóng vai "thầy tăng" rồi, TQ muốn đóng vài "thầy mo" chăng?

    Coi chừng tẩu hoả nhập ma đó!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  3. Anh TM ơi , cái ảnh thứ ba từ dưới lên có cái hình như cái miệng cười là cái cây gì đấy . Công nhận súng của bác chiến thật . Tuyệt , món quà đầu năm . Thanks bác một phát nha .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  4. Xem ảnh của bác TM chỉ muốn ném "súng" của mình đi. Bác TM bị "nghiện" nhanh thật.

    Trả lờiXóa
  5. @4SG: Định giả giọng gái bản thì lại bảo "thầy mo".

    Trả lờiXóa
  6. Thầy mo mới biết "cái hồn", "ma bắt" đễ kiếm xôi gà chứ! Gái bản chỉ biết mỗi chữ tình thui!

    Hu... hu... hu...
    Hờ... hờ... hờ...

    4 SG

    Trả lờiXóa
  7. -@K6LS: "cái ảnh thứ ba từ dưới lên có cái hình như cái miệng cười là cái"... lá non cây" súng Mêhico.

    -TQ Út: Hoài của. Bao giờ "ném súng" nhớ ới em một tiếng nhé!
    TM

    Trả lờiXóa
  8. @Bác TM : Cái lá non đó hay thiệt hay . Không mấy khi được thấy một cái hình ngộ vậy . Thanks bác .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  9. Thì "sen Nhật" hay súng Mehico cũng là nó đấy( Đọc bài"Giãi mã sen Nhật"). Lại thêm phát hiện, khi "chưa đủ thâm niên" lá nó phẳng chứ không thành "nón quai thao".
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!