Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Vụ cháy ... trời xảy ra vào hồi 18h20 phút ngày 20 tháng 8

 
Cháy dữ dội

 
Còn sót một mảnh trời xanh

 
Đám cháy lụi dần

 
Bầu trời chỉ còn là một đám tro xám với chút lửa tàn
Posted by Picasa

11 nhận xét:

  1. hèn chi bữa ni nóng wá chèng , hoé re lè trời cháy

    Trả lờiXóa
  2. Khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên. Ý tưởng của "thợ săn" rất hay!
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  3. Thái ngồi ngắm thế này chắc cũng lâu nhỉ?Nghề chơi cũng lắm công phu!Cẩn thận cứ ngửa mặt lên trời,người khác tưởng mình bị sao,bắt đi thì khốn đấy.Hi,hi...

    Trả lờiXóa
  4. Thái đã "nói" được điều mình muốn bằng thứ ngôn ngữ mới- Nhiếp ảnh.
    TM

    Trả lờiXóa
  5. thời bủi , ra đườn gẹp lô-cốt , mở cửa gẹp đèo đườn , ngừi ngừi khẩu treng kính mích , cém mẹt xuống đườn mè đi thế ni , may mà còn chút lẽng mẹng ,nhờ bác Thái , mới thấy bầu trời còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ của nó ( đố tụi lô-cốt và đào đường chạm vào được đó !). Hấn hảo ,xia xia nỉ

    Trả lờiXóa
  6. Đọc bài và xem hình lúc đầu tưởng là đám cháy thật, hóa ra là bạn mình tả sự hình thành của đám mây lạ trên bầu trời. Lãng mạn quá, còn mình thì già thật rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Quả là thợ săn.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  8. Bình thường các đám mây cuộn tròn lên phía trên trời. Hôm ấy, các đám mây lại hướng đầu tròn xuống dưới đất, chui qua một trời mây đen dày như khói, thật là lạ. Kèm theo mặt trời lặn xuống đường chân trời hắt nắng lên, nhuộm vàng những cục mây tròn ấy, sau chuyển sang màu đỏ, dần chuyển sang xám.
    Rất tiếc tay nghề kém, máy Olympus 3.2 nên ảnh không được như ý. Chỉ mong chia xẻ khoảng khắc lạ của trời.
    Cảm ơn mọi người đã động viên.

    Trả lờiXóa
  9. Trên vnexpress cũng có hình mây ngày hôm này, nhưng ko đẹp bằng và chú thích thì còn quá chán.
    Tụi phóng viên chuyên nghiệp còn thua xa Thái!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  10. To HMK6: Không giám hơn VNex đâu. Ảnh của họ đẹp một cách chuyên nghiệp và may mắn vì ở không gian rộng. May ra chỉ lời bình thì em khác một chút thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Thái ơi, phải thừa nhận lời bình của Thái hay thật đấy. Người ta bình là rồng này nọ.. nhưng mình thấy Thái nói vậy hay hơn. Mà hôm đấy em mình đi Đồ Sơn còn nhìn được mấy cái cầu vồng (vì đi đường có khoảng không rộng mà). Ở HN thì nhìn có một 1 tý chứ chưa hết 1 cái
    Thanks cô bạn lần nữa.
    (Mình là người cùng tên đây. Ngokimthai)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!