Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Nhờ Uttroi tìm hộ bạn

Lục tìm hồ sơ cũ thấy có tấm ảnh bạn Trỗi, xin gửi Quản trị lưu vào Ảnh gốc K7, K8.

Đáng khen chất lượng ảnh (ảnh gốc giấy Lụa TQ) vẫn còn tốt, sau hơn 40 năm.
Đằng sau ảnh ghi 19-10-1967. Theo tôi nhớ thì đã sang trường mới rồi, chắc là Chủ nhật, một dịp được ra phố Quế Lâm chơi, bọn tôi còn bé (K8 lớp 5), chắc nhờ anh Kim Đồng (K7 lớp 6) dẫn đi, rồi chụp ảnh luôn để gửi về báo cáo bố mẹ.
Trong ảnh có Tôi và Tô Tuấn là dân từ tập thể viện 108, Vũ Chính Liêm có bố ở Cục Quân y, và anh Đồng là anh họ của Ng Việt Đức (Đức không ở tập thể nhưng mẹ cũng làm ở viện 108).
Nhờ Uttroi và K7 tìm hộ địa chỉ anh Kim Đồng để gửi ảnh cho a ấy.

@các blogger k8: Ảnh tôi đăng hôm 17-11, trên đồi trong khu ĐH KT QS Vĩnh Yên, bạn ở trong lô cốt, phía dưới là Đặng Quốc Trung B2, K8. Nhà trước kia ở 19c Phan Đình Phùng HN.

15 nhận xét:

  1. Hai cậu hàng sau (1B2K8, 1B3K8) và cậu bên fải hàng trước (B3K8) thì tìm thấy rồi. Còn cậu bên trái hàng trước thì không nhớ là ai (Nếu không nhầm có thể là Việt Đức B2-K8, cậu này hay e thẹn như C11). Ảnh này có lẽ chụp (1967) trước khi hoặc mới sang Quế lâm.

    Trả lờiXóa
  2. Hình như bên phải là Liêm bô k8, bên trái là Đinh Kim Đồng k7?

    Trả lờiXóa
  3. Thử xem trí nhớ còn tốt khg, hai người áo sậm còn lại- đứng là Thanh Lưong, ngồi là Thạch, đều ở k8, biết có đúng khg?

    Trả lờiXóa
  4. ĐN đoán là Thanh Lương và Thạch là không đúng rồi!

    Trả lờiXóa
  5. BUI THANH,LIM BO,MINH NGHIA,TO TUAN.

    Trả lờiXóa
  6. Hay nhỉ. Tư liệu quý. Mình cũng ko có ảnh này.
    Thanks bui thang

    Trả lờiXóa
  7. Liên lạc với Kim Đồng qua Ng. Trung Quốc k7:0912865666.
    ĐN.k7

    Trả lờiXóa
  8. Đinh Kim Đồng hồi lớp 8 (1970) người đẹp như con gái dậy thì: môi đỏ tươi, mắt long lanh.
    Hè năm 1972, lúc có chiến tranh phá họai rồi, tôi còn gặp Đồng ở Thư Viện Hà Nội, đường Bà Triệu. Từ đó tới giờ vẫn chưa gặp lại, dù K7 vẫn tin cho biết.
    Mong gặp mặt bạn!!!
    Còn vài pác thuộc B3 cũ mà tôi cũng mong gặp, như Lê Quang Tuấn, Mai Thế Trình, Đàm Hòa Bình... ai biết, nhờ nhắn cho các pác đó!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  9. Mình gửi số của Kim Đồng để Bùi Thắng liên lạc: 01686897853

    TrMk7

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn các bác.
    K7 có hệ thống thông tin liên lạc tương đối đấy!!

    Trả lờiXóa
  11. 19/10/1967 vẫn đang còn học ở Y trung, hết học kỳ1 mới chuyển sang trường mới.

    Trả lờiXóa
  12. Việc chuyển sang trường mới của từng B ko đồng thời, nhưng ko đến hết HK 1 cũng đã chuyển xong. K7 có B3 và B2 chuyển trước. Được nghỉ 1 ngày tranh thủ đi vào núi và hái ăn quả gì màu đỏ rực, có lẻ là phúc bồn tử.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  13. @4SG: Quả đỏ rực rất thơm phải không? Tôi nghĩ đó là quả mâm sôi. Bọn con gái cũng hay đi hái quả ấy ăn, nhưng (nếu tôi nhớ không nhầm) hái ở ... bãi tha ma.

    Trả lờiXóa
  14. Hồi ấy chỉ biết gọi là quả đen,quả đỏ.Còn có cả quả nhót dại mọc rải rác mọi nơi.

    Trả lờiXóa
  15. @HoaBinh: Đúng nhưng ko phải quả mâm xôi. Tiếc là cành Trỗi ko có ai học ngành Sinh học (có đúng ko), để xác định một lọai quả đỏ rực dưới trời thu Phong Khẩu.

    Bâng khuân nhớ lại một mùa thu ko bao giờ trở lại!!

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!