Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

ĐÓN BẠN NHA TRANG RA

Được tin Ba "Châu" cùng gia quyến ra Hà Nội. ACE Hà Nội vui quá , chờ bạn từ khi xe còn đang tân Hà Tĩnh. Hôm trước tại cafepho mọi người chờ đoàn đến 11h ( hết hai bác thủ tướng Nga). Hôm sau mới tổ chức gặp bạn được. Các bác cứ dòm ảnh đoán người nhé.
Cuộc vui có thêm nhiều khuôn mặt đã lâu mới gặp. Đáng lẽ chùm ảnh này phải đăng ngay nhưng "ký Giả " một mùa lại say xỉn nữa. Thành thật cáo lỗi ae






























Utroi cho ảnh mấy ông này vào mục "câu lạc bộ làm quen giùm"

11 nhận xét:

  1. Có gặp mặt chia tay Ba "trâu" thì KV ới nhé. Chẳng gì hồi tháng 9 cũng từng gặp gỡ đồng bọn chúng trong Nha Trang rồi.

    Trả lờiXóa
  2. sẽ còn gặp nữa, khi ấy sẽ ới TQ

    Trả lờiXóa
  3. Quên, gọi cả chị VTM nữa. Ba châu nhớ hồi ở trường 400 có chị có em.

    Trả lờiXóa
  4. @AK7: H3: Lộc "Cồ"
    H4: Đinh Sỹ Luyện.

    Trả lờiXóa
  5. Những khuôn mặt mấy chục năm mới thấy lại. Dũng choắt nụ cười vẫn như ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  6. Tks TqV!h3 nhin quen quen mà hổng nhớ tên.H4 thì...?Bây giờ nhắc mới nhớ.Mà ô hay!Sao ôg tq này biết nhiều k7 vậy?

    Trả lờiXóa
  7. @AK7: Được anh em "bổ nhiệm" thì có "nhiệm vụ" fải biết chứ! còn nhiều người chưa biết đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Vừa ở CFPhố về, gặp Ba trâu. Các khoá 4, 5, 6, 7, 8 có đủ. Bạn ở tỉnh ít khi có dịp. Thế là tốt rồi.

    Trả lờiXóa
  9. À quên! "Chị Mai trường 400" của Ba trâu và Th.Sơn cũng đến. Có ảnh chụp chung 3 chị em ấy với Đ.Hoà trong máy ĐH.

    Trả lờiXóa
  10. Ba"trâu" nhắn tin: Gia đình rất cảm động trước sự đón tiếp của bạn Trỗi Hà Nội. Bà xã muốn viết bài gửi ra thì phải gửi như thế nào?
    Tạm thời đã cho địa chỉ của tôi.Sau này Uttroi sử lý tiếp giùm.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!