Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Cô đơn

13 nhận xét:

  1. Đúng là cô đơn vì chỉ thấy 2 chữ "cô đơn" mà không thấy ảnh, tin gì!!!

    Trả lờiXóa
  2. Có j để chứng minh cô đơn? trên ảnh chỉ thấy đây là hai người cùng chung góc nhìn đấy chứ!!!

    Trả lờiXóa
  3. hai bac khong nhin thay chu chim co don ngoi tren qua cau do a

    Trả lờiXóa
  4. -@ĐH : Có tuổi rồi, cẩn thận với lời bài hát: " Vì đời tôi cô đơn... nên tôi yêu ai cũng cô đơn"!
    TM

    Trả lờiXóa
  5. ĐH, chộp được hình này,rất pro.Con chim lẻ loi đậu trên một cái cọc thẳng đứng, chơi vơi nhưng rất nặng nề bởi bị xiềng xích .Nền là mặt nước lặng im ,sẫm màu.Mặt nước chia làm hai phần sáng tối,con chim đậu thiên hơn về phần sáng ,bức hình tạo cho ta cảm giác cô đơn nhưng không thất vọng.Ngay cả phần nặng nề nhất nó cũng gợi nên hình ảnh muốn vút lên như cánh chim giang rộng.Còn nữa, con chim đậu trên quả cầu sáng bóng,điều này nói rằng,tôi cô đơn trên sự hoàn hảo.Vậy bức hình nói lên : Kẻ thành đạt luôn cô đơn nhưng không bao giờ tắt hi vọng.
    ĐH sẽ trở thành nhiêp ảnh gia chiên nghiệp ở tuổi U60.
    Tập bình lựng ảnh,tư duy kiểu phi tán.
    DS

    Trả lờiXóa
  6. Đề tài "chim cô đơn" gợi mở rất nhiều ý tưởng hay.
    DH đã mô tả bằng nhiếp ảnh rồi, đề nghị anh TM viết một bài về "chim cô đơn"?

    Trả lờiXóa
  7. "Mặt nước chia làm hai phần sáng tối, con chim đậu thiên hơn về phần sáng..."
    Con chim cô đơn nhưng vẫn muốn khẳng định với pác ĐH rằng tôi chỉ cô đơn ở nơi "sáng" thôi (tức là vào giờ hành chính trên cơ quan?), còn nơi "tối" (ngoài giờ làm việc) thì pác đừng tưởng nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là "Chim khôn, chim đậu trên cọc; Bướm khôn, bướm đậu trên đầu con chim". Thân gửi Bác"ĐH".

    Trả lờiXóa
  9. Khỉ thật, tôi nhìn mờ cả mắt mà chẳng cảm nhận được gì, rõ là người trần mắt thịt, may có DS nó "phát" cho vài câu.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  10. Thêm: cái tay dachoak7 này nom "khô" như ngói dưng mà "ướt át" tợn. "Ai" làm vợ nó phải coi chừng.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  11. - A.Chí: "Ai" KHÔNG làm vợ nó mới phải coi chừng!
    TM

    Trả lờiXóa
  12. @ bác TM và bác HCCQuang: "coi chừng" ở đây là coi j? Sao lại phải "coi chừng" ?

    Trả lờiXóa
  13. @LT:"Coi chừng" ở đây là ý ôg TM và HCQ muốn nói:Cái ôg ĐH khi làm em nào chết mê,chết mệt vì ôg ấy rồi thì ôg ấy sẽ làm cho người ta luôn phải sống trong cảnh cô đơn!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!