Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Tin bóng đá

Chiều qua, tại sân vận động Hàng Đẫy, 2 đội lão tướng CAHN, CAHP đã có cuộc thi đấu giao hữu từ 15g.
Trận đầu là lượt đi của các lão tướng U70. Đội CAHN có nhiều gương mặt quen thuộc như Nhã, Văn Hùng, thủ môn Nghị... 2 đội đã già, chủ yếu sử dụng lối đá gần và "dệt khăn mặt khăn tay". Văn Hùng tuy đầu gối chưa hòan tòan bình phục nhưng vẫn giữ vai trò tiền vệ, làm cầu nối cho 2 tuyến. Hiệp 2 thay lọat cầu thủ trẻ hơn. Tỷ số cuối cùng: 1-0 nghiêng về CAHP.
Trận 2 là lượt về với dàn cầu thủ U40. Vậy mà CAHP tòan cử các cháu chưa qua tuổi 25. Họ trẻ khỏe, dướn, càn lướt tốt; còn đội ta "dừ" hơn nên chống đỡ vất vả. Sang nửa hiệp 2, CAHP đã ghi 3 bàn. Vận may dường như không mỉm cười với CAHN. Vậy mà còn 15' cuối, CAHN dâng lên tấn công và gỡ dần 1-3, 2-3 rồi 3-3 ở phút thứ 80. Mừng hú!
Anh em ta có Giang "mù", Bình "ba đen" k7 và tôi ngồi đến cuối và ra bắt tay chúc mừng anh em.
Thật tiếc có mang máy ảnh nhung hết pin nên không có ảnh trình làng. Sorry!

2 nhận xét:

  1. Coi vậy, già cũng "gân" ghê nhỉ. Sang hiệp 3 (đá bia) thì đội trẻ "chết" cái chắc !

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. GUI ANH: HMK6.
    CON SANG HIỆP "4" THÌ SAO? GIA THUA HAY THANG???. THUA LA CAI CHAC.

    TĐK8.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!