Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Các Blogger cần chú ý !

Mời AE hãy xem bài này để tự nhắc bản thân mình :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=247167&ChannelID=194

3 nhận xét:

  1. Tôi hay bị vợ "mát mẻ":
    - Khi nào ốm bảo con "vi tính" nó chăm sóc cho!
    - Online nhiều mỏi lưng, bảo con "vi tính" nó đấm lưng cho!
    - Ở cơ quan ôm "nó" chưa đủ hay sao? mà về đến nhà là rịt vào "nó"

    Trả lờiXóa
  2. Vợ tôi thì ngược lại, chỉ mong nình ngồi VT càng lâu càng tốt vì 2 lý do :
    - Thằng nhóc không còn "phân tâm" vì games online để chăm chú học bài.
    - Dành trọn quyền sử dụng TV để "luyện" film HQ (Bà ấy biết tôi rất không ưa film HQ).
    Nhà cái gì cũng chỉ "mỗi" nên thế.

    Trả lờiXóa
  3. Một nghệ sỹ, một luật sư và một chuyên gia máy tính đang thảo luận với nhau về niềm vui thú của việc "lăng nhăng".
    Chàng nghệ sỹ nói về niềm đam mê và nỗi sợ hãi, run rẩy khi bị phát hiện.
    Luật sư phủi tay: "Chuyện này có thể dẫn đến tội lỗi, ly dị, phá sản. Tóm lại là chẳng có lợi lộc gì".
    Anh chuyên gia máy tính cười: "Nhưng đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Vợ thì nghĩ là tôi đi với bồ nhí. Bồ nhí thì nghĩ tôi đang ở nhà với vợ. Và thế là tôi có thể dành cả đêm ngày với chiếc máy tính của tôi".

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!