Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

LẠI ẢNH!



Theo ý HMK6, xin gửi tiếp ảnh bình minh và giữa trưa. Từ cửa sổ nhà tôi chụp bình minh thì không đúng hướng, nên không lấy hết được cái đẹp. Ảnh này được chụp vào buổi sáng trước khi đi họp lớp K7 ở Đồ Sơn.

9 nhận xét:

  1. Chời ơi! Vừa đi "ping pong" về, là vào ngay blog.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu có thêm chân dung một số dogs hoặc cats thì miễn chê luôn!

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn ảnh MMC % PPC đều xinh quá! Đẹp "đôi" quá! He he...

    Trả lờiXóa
  4. Mất dạy quá! Thời buổi này mà vẫn còn chơi trò 'gán ghép". Tục tục tục ! Tục quá tục quá!

    Trả lờiXóa
  5. Thừa nhận mình là MMC nhé! Có mọi người chứng giám

    Trả lờiXóa
  6. Thời này mà còn sợ trò 'gán ghép'!
    À à! Chắc sợ bố cu chơi trò Ô ten lô?

    4 SG

    Trả lờiXóa
  7. @HA: gì mà tục ta tục tác ầm ĩ lên thế?

    Trả lờiXóa
  8. Ảnh sau như ở Len khi nhìn vào Cung điện Mùa đông! Đẹp và Tây ra phết!!!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!