Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

NHỚ TRƯỜNG SƠN










Tân binh ngơ ngác









C.Trưởng làm việc với già bản












Vượt khe









Lội suối









Nghỉ rồi sướng như tiên và FKK

10 nhận xét:

  1. Ctrưởng rèn hai lính trẻ hơi bị hay đấy. Thuyết minh thêm về khu Trường Sơn đông này được khg? Thuộc Thừa thiên hay Đà nẵng?
    Đoàn xuyên Việt 2 đi kiểu này bụi bụi mà khám phá được nhiều. Ctrưởng nhớ vẽ bản đồ hành trình để lần sau còn xài.

    Trả lờiXóa
  2. Để lần sau nhớ chỗ còn tắm tiên.

    Trả lờiXóa
  3. @ĐN:Địa điểm này là chiến khu Hòa Mỹ thuộc Phong Điền,Thừa Thiên(phần rừng núi).Đi đến đây rất tiện , đến Huế thuê 1 xe máy 70.000đ/ngày là thoải mai.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  4. C.trưởng có 2 thằng "cận vệ" oách quá. Ngồi nghỉ bên suối mà có 1 con gà luộc với 1 "cút cuốc lủi" nữa thì quá đã !! Chuyến du ngoạn thật TUYỆT.

    Trả lờiXóa
  5. KV có chuyến "về trẻ" tuyệt quá.

    Trả lờiXóa
  6. Phải nói là quá tuyệt!về "hoàng hôn" rồi mà có chuyến đi như vầy thì ko còn j để nói nữa.

    Trả lờiXóa
  7. " Lính sơn cước" này có liên quan gì với "lính sơn cước" núi Tản?
    TM

    Trả lờiXóa
  8. -Hình 5: Khg tìm ra vải mùng lấy vớ pha đỡ café sáng vậy.
    ĐN.

    Trả lờiXóa
  9. @a.TM: Lính "sơn cước" này cũng rứa, nhận quân trang tại chi nhánh của TCHC ở đường Lê Duẩn (khúc gần ga Hàng Cỏ"
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  10. @KV: "lính" người ta "minhon", lính tuyển nhé , "lính" mình vòng 2 toàn bia với mỡ kinh quá.Chỉ được cái hay vơ vào!
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!