Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Sương Sớm

Sáng nay dậy sớm chạy ra đường Láng Hạ có chút việc. Đường phố sáng sớm vắng vẻ, dễ chịu. Sương mù dầy đặc, nhìn làn sương bay là là mặt đất thật lạ. Cảnh này chỉ thường thấy ở Sa Pa, Tam Đảo, thế mà hôm nay lại thấy ở Hà Nội. Chắc vì mình ở Hà Nội quê nên mới thấy được cảnh này. Mấy ảnh này được chụp trên đường Nguyễn Tuân.
















3 nhận xét:

  1. Cảnh này lạ nhỉ? Đẹp quá!
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  2. Hom nay ko owr Hn. Nho HB gui anhr neen bieets hoom nay HN nawngs ddepj.

    Trả lờiXóa
  3. @Vinhnq: đi công tác mà không báo cáo CLB! Hôm qua có 4 người chơi, giải tán sớm, chưa đến 8 giờ.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!