Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Du ngoạn

Ra Giêng ngày rộng,tháng dài. Kinh tế suy thoái, ít việc tranh thủ du ngoạn cho biết đó đây, thưởng thức thêm cảnh đẹp cho vui tuổi già, kết hợp thỏa mãn cái thú vui "săn bắn".
Bỏ ra 2 ngày,"nhặt nhạnh" được vài hình ảnh phong cảnh khu di tích Miếu Bà chúa xứ núi Sam, Châu đốc, An giang giới thiệu các bạn cùng thưởng thức.






H1: Khu di tích Miếu Bà nhìn từ đỉnh núi Sam.










H2: Nán lại trên đỉnh, khi mọi người đã xuống núi.







H3: Miếu thờ Bà Chúa xứ.








H4: Miếu thờ Ông (chả biết là ông nào, vì thờ rất nhiều Phật).





H5: Bình minh (Theo dân địa phương,vùng này rất hiếm khi có sương mù). Mặt trời chỉ xuất hiện được khoảng 30 phút, sau đó sương mù chùm kín nhà cửa, ruộng đồng.






H6: Sáng sớm tôi trèo lên núi, thật may mắn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm có. Chỉ một lát sau, từ trên núi nhìn xuống chỉ còn thấy sương mù không còn thấy cảnh vật.








H7: Hoàng hôn (trên đỉnh núi Sam)









H8: Những con rạch trên cánh đồng như dòng nham thạch dưới ánh nắng chiều.







H9: Đường chính lên, xuống núi quanh co và rất dốc, chỉ thấy xe honda ôm chở người không thấy ôtô. Thường khi lên mọi người trèo theo bậc phía trước núi-đối diện Miếu Bà, khi xuống thì đi xe ôm theo lối này.





H10: Miếu nhỏ trên núi ( trên đường lên núi, vô vàn miếu thờ Phật, Mẫu, Sơn thần...).

10 nhận xét:

  1. Hình rất đẹp,ấn tượng nhất hình 8.
    DS

    Trả lờiXóa
  2. ĐH : Đi du ngoạn đầu xuân vui hầy. Ành quá đẹp , có gì đẹp hơn không? cho anh em xem với chứ ! Bạn chụp còn thiếu , thiên nhiên đẹp, còn con người nơi đó thì sao?

    Trả lờiXóa
  3. Hình đẹp.
    Chắc do máy chụp hình tốt.
    Tay này tuyền đi nhởn, hỉ, chả thấy ở nhà mần ăn chi cả, khéo A trưởng nó kỉ luật thì bỏ bu.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  4. Hình đẹp thế này, không khéo mọi người xem xong lũ lượt kéo đến du ngoạn thì tắc đường mất.

    Trả lờiXóa
  5. Tay này chụp càng ngày càng có hồn. Xem thích lắm.dđ

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn ACE! Quả thật tôi cũng không biết là phong cảnh nơi này đẹp như thế. Mong mọi người có đk nên du ngoạn cho vui.
    Bác HCQ: A trưởng còn khuyến khích đấy vì biết em chỉ mê mỗi "em" chụp hình thôi mà. Chiều hôm trước leo núi xem hoàng hôn, tối về nhậu đến gần 2g sáng. 5g30 sáng dậy xách máy lọ mọ leo núi tiếp để ngắm bình minh. Bác bảo thế có sướng không!
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  7. Hình đẹp lắm!tks!
    Cái ông này chiều qua uống xong ngủ như chết,phải nhờ mấy e...săn sóc dum.Mấy giờ thì bò về đc tới nhà?

    Trả lờiXóa
  8. @VA: Chạy về tới Hàng xanh mới nhớ ra phải đón thằng cu, lại phải lộn lại trường LQĐ. Về đến nhà...ngáy tiếp.Hì
    Thứ 2 mới đi HN. Đăng ký 1 suất đến Thày Trọng nhé.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  9. Mấy cái hình này nuôi béo du lịch An Giang đây.Cách đây 5 năm riêng chỗ Miếu Bà thu 14 tỉ/năm do bá tánh đóng góp, giờ chắc phải hơn nhiều. Vai trò Bà chúa Sứ chắc giống Bà Chúa Kho ngoài Bắc, một loại "ngân hàng tâm linh"...
    Cuối năm ngoái tôi ra HN Thấy ôtô nườm nượp, Sếp bảo: "chắc các doanh nghiệp địa phương nó đi lễ "vía Bà" ở ..Hn"!
    - H.8 đề nghị ĐH làm rõ xem có phải kinh Vĩnh Tế không? Đứng trên núi thấy rõ kinh thẳng băng chạy dài phân định biên giới Việt- Miên.
    TM

    Trả lờiXóa
  10. Bác TM: "Vía bà" chính thức vào tháng 3 âm, thế mà từ sau Tết tới giờ khách thập phương cứ kéo đến đông nghẹt. Nhất là thứ 7 và CN. Đúng là bội thu. "Doanh nghiệp" Miếu Bà không biết 1 năm nộp thuế thu nhập bao nhiêu nhỉ?
    H8 là nhánh của kênh VT thôi. Kênh VT rộng như con sông nhỏ, thẳng tắp. Em có chụp trong hình khác. Có dịp nào đi ĐT bác ới em với nhé.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!