Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Thành viên mới

Tôi là: Trịnh Chí Liêm, bí danh: Liêm "mèo"
Cựu học sinh B5, K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi
Nghề nghiệp hiện nay: Đang chờ hưu.

Sau một thời gian tu nghiệp tại lớp đào tạo Blogger của trung tâm tin học gia đình. Hôm nay tôi chính thức là thành viên của ÚT TRỖI. Trước blog ÚT TRỖI tôi xin thề ! nguyện làm theo đúng tiêu chí của Blog ÚT TRỖI đã đề ra. Xin thề !
Rất mong được sự giúp đỡ, ủng hộ của các anh, chị và các bạn.

Xin tặng anh em câu chuyện của mấy thằng "bạn tôi"

Ba con chuột ngồi nói chuyện với nhau.

Con thứ nhất:
- Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy chuột.
Con thứ hai:
- Nhằm nhò gì sáng nào tao cũng pha thuốc chuột uống với cafe PHỐ của ông Văn Hùng, còn chẳng thấy gì nữa là.
Con thứ 3 khẽ nhếch mép rút chiếc Nokia N95:
- Alo, Mèo hả. Ra Bờ Kè làm với tao vài ve rồi kiếm em nào "ngon ngon" đi hát đi

15 nhận xét:

  1. Chào mừng thành viên mới của blog UTTRROI . Hy vọng bạn sẽ đăng nhiều bài hay và có nhiều ý tưởng mới cho blog.

    Trả lờiXóa
  2. HỘI NGHỊ CHUỘT
    "...Mèo tóm đựơc ta vì nó đi Êm quá. Chỉ cần đeo cái Chuông vào cổ nó là ta fát hiện từ xa và...chuồn"
    Chẳng có con chuột nào dám xung fong...Chủ Trương ĐÚNG, Thực Hiện không được…sau 1 thời gian, quân số của chuột cứ giảm dần
    Liêm Mèo khá lắm ! ca múa với ae thật Vui nhá !

    Trả lờiXóa
  3. Nói về Liêm, nó là một kho "cổ tích" của K8 và Trường đấy. Nhiều chuyện ra phết, anh em gãi nó để nó "biu ti phun".

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị bác Võ Hùng cùng B5 ra buôn chuyện với LMèo cho ae gáy theo, tui hứa không chọc ngoáy làm bác cáu...tui quý bác bỏ mẹ !
    Giờ này chắc bác cũng sắp xong việc rùi nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Liêm Mèo đúng là Liêm mèo ,nhìn mắt đã thấy giống mèo ,nghe giọng thì rõ ra là mèo ,toàn kể chuyện (chim) chuột. Phen này anh em ta lại phải tốn thêm khối thời gian để "luyện blog" vì bố này đang chờ hưu nên thời gian vô biên (nhìn giờ lên mạng thì biết),lại thuộc diện "hát hay nhớ dai" chắc quấy đảo phải biết. Võ đây.

    @Tuấnlếch ;
    Cáu đéo đâu mà cáu
    Xem bài mày vẫn máu
    ( thỉnh thỏang cũng hơi cáu )
    Vừa xem vừa trông cháu *

    * làm ông ngoại bận bỏ mẹ ,đêm mới được luyện mạng

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị BS NDThành B3 fân tích cho LMèo về "Vệ sinh an toàn thực fẩm" kẻo lại xơi nhầm thịt chuột kém chất lượng. Nghe nói muốn thịt Chuột chính hiệu thì fải vào cửa hàng thịt Bò mua, vì VN cái gì cũng Dởm...đã có ông chán đời mua thuốc trừ sâu uống, xong cười như Nghé...mua fải thuốc Giả...không Chết được !

    Trả lờiXóa
  7. Cafe Phố, V.Hùng cho một chút hàng của V.H vào nên các em đến uống rât đông.@ ông ngoai: ông trông cháu "léo "bận bằng bố trông con ( mà những 2 con)

    Trả lờiXóa
  8. Hình như bọn "mèo"Trỗi toàn cao thủ, sử dụng bút không kém gì móng vuốt. Viết hay lắm Liêm mèo .

    Trả lờiXóa
  9. VH có cái ảnh tụi mình đi ĐàLạt chưa ? Hôm nào gửi cho

    Trả lờiXóa
  10. Các em đông thì ông thiệt quá
    Ông Văn Hùng ơi ,ông Văn Hùng ơi ,ông thiệt quá rồi ,ông thiệt quá rồi... Bởi:
    Một nách anh trông hai con mọn
    Mắt anh thì mải chọn các em
    Chọn rồi chẳng dám tòm tem
    Có con hậu vệ nó kèm sát anh

    Võ Hùng chào Văn Hùng nhé !

    Trả lờiXóa
  11. Đời là cái Đinh
    Tình là cái Que
    Vợ là con Ngan Què
    Ngo Ngoe đập fát chết

    ký tên: Văn Hùng...dởm

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay đi Trung hà & Hưng hóa về mệt, thấy mọi người đông vui quá. Mai Đệ kể chuyện cho mà nghe.

    Trả lờiXóa
  13. Chắc mấy hôm nay "Mèo" ngáp dài, mà có biết bơi đâu mà lặn ko thấy sủi tăm ?

    Trả lờiXóa
  14. UT bây giờ lắm "Mèo" quá ! Thế này chuột sợ "vãi" mật, "dững " tổ tam tam "Mèo"

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!