Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2007

Fun Pic: Khoảnh khắc "HIẾM HOI"

Sau khi hoàn thành sứ mệnh tham gia CMVH ở đại lục và "buôn bán" chị em C11 ở Quế lâm không thành, trên đường hồi quốc "Tưởng Giới Thạch" mệt mỏi với vài phút "lên tiên".

Photo : Bình "Mèo"

31 nhận xét:

  1. Lan dau tien ae Troi gap nhau duoc dong the,lai di Que Lam nua nen vui qua: ngoai giao ND,du lich,truwa ,chieu,toi nhau quan quat. ae ai cung met nhung suong,rieng "Tuong thong che" dem phai nop thu than ,chi khi len xe moi duoc ngu.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  2. Văn Hùng quê ở Nam Đinh
    Gặp năm đói kém bực mình ra đi
    Anh vào trường Trỗi tức thì
    Được Đảng chiếu cố cho đi Quế Lầm
    Bánh bao không chén...chén nhầm...
    Thuốc chuột nên mới hâm hâm thế này

    Trả lờiXóa
  3. atmin (ADM) blog thiếu sinh
    quân nen sang út trỗi thơ hâm thế này.
    bánh bao ,thịt chuột linh tinh,
    nói năng vớ vẩn như tuồng trẻ con.

    Trả lờiXóa
  4. Nói Bánh Bao lại nhớ hồi ở trường Mới, K7+K8 có fong trào cá độ bằng bbao. B3K8 có thằng Bảo "Min" hiền lành học giỏi, hay bị ae trêu chọc...Bảo hay bị gài cá độ bắt toàn kèo chết...thua đến 1 tháng bbao...càng cay cú gỡ càng thua thêm...mất khả năng chi trả nên ae kcho cá nữa...nghĩ lại thương nó wá...kbít giờ Bảo ở đâu. Trẻ Con, thấy có đứa nào dễ xơi là tất cả hùa vào ăn hiếp...
    Tôi thì lỡ có thua lấy tạm bbao của ông anh K7, coi như Huy Động Vốn

    Trả lờiXóa
  5. ADm ơi, bây gìờ vẫn là trẻ con hay sao mà không dám tự chịu lại còn lấy "tạm bánh bao của ông anh k7"? Sao lại coi như " huy động vốn"? Thế trả lại Vốn thế nào đây? Sống đến quá nửa cuộc đời rồi mà vẫn không dám làm, dám chịu ah? Làm TRAI fải " Hiên ngang đứng giữa đất trời" chứ có fải là CHAI đâu?

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ đây là ảnh hay nhất năm 2007 của Uttroi. Mà lạ là bên Bantroi có ảnh không hiện mặt của cũng ông sư (nhưng tên HThành) và cũng được xếp vào ảnh hay nhất!
    Tác giả phải được nhận nhuận ảnh cao nhất và trả nào năm 2065, nhân 100 năm Trường Trỗi!

    Trả lờiXóa
  7. hehe, "dám làm,dám chịu...Hiên ngang đứng giữa đất trời" là fải nói: tớ là nmtB3K8, tớ kwan tâm đến tên tuổi mình mà wan tâm đến chữ K8TSQ đã bị vài người đem bán rẻ và Lê Thanh thì hiên ngang wá đến giờ tớ chưa bít K nào B nào...nhô đầu ra là tớ cho đo ván ngay ! ;-D

    Trả lờiXóa
  8. ADM ơi! Hiên ngang là dám làm dám chịu, không cần " huy động vốn " hay " lấy tạm bánh báo của ông anh K nào", chứ không phải là cái tên là j . Chữ K8TSQ giá bao nhiêu mà " bán rẻ"? nếu ADM dám " hiên ngang" thì đòi về đi hay đem cái tài TRAI ra mà làm cho anh em bạn bè thấy rằng K8TSQ đáng giá đi? Chứ đêm tài CHAI ra mà " cho đo ván " LÊ THANh thì hèn quá . ĐẤy không fải là TRAI mà chỉ là CHAI thôi.

    Trả lờiXóa
  9. chú này ít CHỮ wá, chẳng đáng để nchuyện, nhưg tớ lại coi đây là cơ hội để công bố đôi điều...mà cậu fải khai tên thật tớ mới cho 1 Chưởng được, cứ Núp thế này, chán...tớ khai nhìu lần rùi...
    --------------
    Nhân tiện nói lun: ae nào cần Đăng Ký 1 Danh Khoản Google để có cái tên màu xanh, tui ssàng giúp, mún bao nhiu tên, mún tên gì cũng được, miễn là tên đó chưa có ai dùng :-D

    Trả lờiXóa
  10. VH đi du lịch, tranh thủ "lên tiên" thế này cũng đã thật!!!

    Trả lờiXóa
  11. Văn Hùng cò bót Hàng Đâu (đồn Hàng Đậu)
    Chuyên đi xe Jeep nắm đầu quân gian
    Anh vào đội bóng Công An
    Thẻ vàng thì có, ghi bàn thì không
    -------------------
    Thanh-Khìu Kuản Chị Út Chôi
    Rất là cảnh giác với người thần kinh
    :-}

    Trả lờiXóa
  12. Bình ảnh:
    Chọc trời khuấy nước mặc dầu...

    Trả lờiXóa
  13. @ HCQ:
    Em nay vừa thấy có Kinh...
    Nghiệm rằng fái giữ cho mình thật Vui

    Trả lờiXóa
  14. Văn Hùng tức khí vào Trường.
    At-min( ADM) tức khi đi ngay lên bờ.
    Lên bờ buồn "thấy có kinh"
    Nghiệm rằng fải giữ thần kinh bình thường,
    Thường thôi danh khoản Google,
    Ai làm chả được , kể công làm j?
    Văn vở chữ nghĩa ra chi,
    Sai lỗi chính tả, trò cười trẻ con.
    Làm Trai "khuấy nước chọc trời",
    At-min (ADM) chọc lọ khuấy chai thành J?
    Trả lời: thành Chai.

    Trả lờiXóa
  15. Chú này rất thích dùng Mưu
    Chỉ tại Trí Đoản mà Mưu không thành
    Suốt ngày ngồi nghĩ loanh quanh
    Nghĩ 3 năm...tớ chỉ OÀNH fát...xong !
    :-D

    Trả lờiXóa
  16. Lê Thanh rất thích dùng mưu,
    Chấp chi đằng đấy không mưu, trí cùn,
    Suốt ngày đi với trẻ ranh ,
    Ăn nói nhí nhố như thằng dở hơi,
    Chỉ oành fát là xong cái j?
    Già rồi nên biết nghĩ suy ,
    Trí tuệ không có về học thêm đi.

    Trả lờiXóa
  17. Chán thơ rùi, văn xuôi nhé: không hỉu sao nchuyện với chú mày tớ cứ liên tưởng tới thằng Đạt hói...chuyện dài lắm, mà chú mày fải gợi ý tớ mới có hứng thú kể...từng khúc thôi nhé ! ;-0

    Trả lờiXóa
  18. Lê Thanh nói thấy ADM đúng là " hữu dũng. vô mưu", trí tuệ kém nên nói với người này lại tưởng người kia. ADM cần xem lại trí nhớ và thần kinh nhé. Chúc ADM mau phục hồi trí nhớ.

    Trả lờiXóa
  19. Đạt hói này, cậu nói tớ đổi tên ảnh B3 thành B5 rồi xin lỗi, nhận sai xin đổi lại...hơi mất thời gian, nhưng tớ không fàn nàn gì mà còn khen cậu có quan tâm...nhưng cậu luôn thành thật cửa sau hoặc chỉ có 2 ngừoi với nhau, còn trước mặt ae cậu loại diễn tuồng khác
    Cậu bắt đầu làm tớ hứng thú rùi đấy. Hứa với cậu chuyện sau sẽ hay hơn, từ từ rùi cũng hết mà, đừng có sốt ruột...cứ gợi ý tiếp tục nhé !
    Cậu cứ khen, tớ làm đek gì có DŨNG với MƯU, tớ chỉ biết sao nói vậy thôi
    ;-D

    Trả lờiXóa
  20. Ảnh của Bình "mèo"? " mèo con" K6?
    Ảnh chụp đẹp, có hồn. Phản ánh đúng trạng thái đang "thăng" vì "phê" á phiện của Tưởng Thống chế.

    TM

    Trả lờiXóa
  21. " mèo con" K7 hn a TM ui !nghe ông anh e học K7 nói hồi xưa ae gán ghép " mèo con" với Tập Thanh...Vui

    Trả lờiXóa
  22. @ Anh TM: Dung anh cua "Meo con"! Anh TM biet em tu hoi be ti the ma khong nho em o khoa nao, chan that!
    @KV K7: to co anh dep cua cau nua day! To se post len cho moi nguoi binh tiep! Khong post duoc thi lai nho Vinhnq. Cai khoan IT nay thi to hoi bi dot. Hehe..

    Trả lờiXóa
  23. Ha...ha .Đạt là Đạt, Lê Thanh là Lê Thanh!Tôi đã nói không nói chuyện với cậu , đừng suy đoán lung tung.Đúng là...

    Trả lờiXóa
  24. Tớ fải gọi cậu là Lê Thanh Đạt để ae dễ fân biệt với 2 ông Lê Thanh kia. Dù sao cũng fải cám ơn cậu: Chtrình của tớ là cafe với bọn trẻ ranh, nchuyện với cậu sướng quá...khỏi đi lun...đỡ tốn kém. Dạo này tớ cũng rảnh...
    à này cái hôm cậu đến nhà tớ, tớ đã Cảnh Cáo là "không được chơi Chiêu với tớ, tớ sẽ Điều Trị..." sao cậu không nghe...để nên nông nỗi này hả Đạt hói ?

    Trả lờiXóa
  25. Đề nghị " mèo con" post ảnh KV lên để ae có Thi hứng mới tuôn ra Thơ đểu được...ksao đâu, VH, KV quý tui lém ! :-)

    Trả lờiXóa
  26. Xin lỗi "mèo con" nhé . Ngày xưa anh đếm tụi em theo "mớ" chứ không phải theo "cái" như bây giờ nên mới có sự nhầm lẫn đấy.
    TM

    Trả lờiXóa
  27. @ Anh TM: A, thì ra anh đặt nhầm em vào "mớ" K6. Được, cho qua.

    Trả lờiXóa
  28. Trình IT của HB fải là tệ đâu, hơn khối "bác" đấy !

    Trả lờiXóa
  29. Buc anh dang phe loi cua H.B chup con thieu phan am thanh...?

    Trả lờiXóa
  30. Ngày xưa đồng chí Vờ-Hờ
    Đã tìm được một vị Cờ rất Phê(C=Cà)
    Vị Cờ ghê thật là ghê
    Nếm qua là khách thấy mê mẩn Lờ(L: Lòng)

    Trả lờiXóa
  31. Văn Hùng! còn một cái ảnh cũng đáng "giá" lắm đấy! theo như cách làm của HB: "Mỗi ngày 1 ảnh". "Nupagazi!" Hãy đợi đấy !

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!