Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2007

Thư giãn buổi trưa

Tuyển quân

Hàng năm cứ đến tháng 12 là kỳ tuyển quân.

Tại một hội đồng tuyển quân. Ong bác sĩ chỉ vào chiếc bảng kiểm tra thị lực và hỏi một thanh niên trẻ:

- Cậu nhìn thấy chữ cái này chứ ?

- Dạ không.

- Lại gần chút nữa xem nào! Bây giờ thì nhìn thấy rồi chứ

- Dạ vẫn chưa ạ!

- Cậu lại gần chút nữa đi Thấy chứ hả?

- Dạ, quả thật là cháu không thấy gì ạ!

- Cậu dí sát mặt vào đây xem nào! Thấy rồi chứ?

- Dạ, bây giờ thì thấy rồi ạ!

- Tốt !

Nói xong, ông bác sĩ phê vào tờ giấy “thích hợp cho các trận đánh giáp lá cà”, rồi đưa cho cậu thanh niên.

Chủ ngữ

Thằng con trai vừa đi học về bô bô hỏi bố:

- Bố ơi! Hôm nay cô giáo dạy bài chủ ngữ của câu, nhưng con vẫn chưa hiểu vì sao trong câu lại phải có một chủ ngữ?.

Ông bố đang ngồi đáp:

- Có gì đâu mà con không hiểu. Chủ ngữ là làm chủ đó.

- Nhưng tại sao lại là làm chủ hả bố?

- Thì cũng giống như trong một bàn nhậu phải có một người làm….chủ xị vậy thôi, nếu không thì uống bậy uống bạ thì sao?

- …..???

4 nhận xét:

  1. Comment lạc đề fát
    @ Võ Sái
    Tất nhiên tao biết Ơ-Rô
    Nhưng mà đek có vần "Ô" trong này
    Một khi đã THÍCH - sửa ngay:
    "Ăn no US Sái cày với ta"
    :-D

    Trả lờiXóa
  2. @Tuấn lếch
    Tao có sửa mày đâu mà chuyện, vì tao bao giờ cũng ký tên .
    Cuộc đời xuống xuống lên lên,
    dù đi đâu cũng, cái tên vẫn còn .

    Được chưa hả bố cu ?
    Võ Hùng

    Trả lờiXóa
  3. Xem "tuyển quân" lại nhớ ngày ở ĐHKT quân sự thời bao cấp. Thầy trò đều bị khoán tăng gia rau xanh , từ SV mới đến tiến sĩ không thoát ai. Thường các buổi chiều một nửa được chơi thể thao,một nửa ra ruộng rau của đơn vị .
    Sáng ra lên lớp ,một thầy kể :
    chiều qua các thầy ở ruộng rau thì nghe một bà mẹ ( ở khu Bảo Sơn ) ra mắng con trai ( cháu đang mải xem các chú đá bóng )
    -Mày có về không nào? suốt ngày lêu lổng .không chịu học thì lớn lên chỉ có mà đi gánh phân thôi...
    Các thầy nhà ta ...
    Chuyện này hình như là Bác GM kể thì phải.

    Trả lờiXóa
  4. @Nặcdanh: "Nếu mà lêu lổng thì phải đi gánh phân như mấy bác kia!" chứ, bà nói rồi chỉ vào mấy PTS.

    @Tuyển quân:
    - Mày tên gì?
    - Dạ, em tê... tê... tên... là... là... Tớ... Tâ... Tân... Tân...ạ!
    - Tốt, cho mày về làm xạ thủ súng máy!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!