Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

Thông báo

Ngày mai 7/12/2007 tức 28/10 âm lịch đã là 49 ngày đi về cõi vĩnh hằng của Hồ Thăng Long. Để tưởng nhớ bạn, ở Hà nội bạn nào có điều kiện, đến nhà Hồ Thăng Long thắp cho bạn nén hương. Nhanh quá !
Thay mặt BLL thông báo để các bạn biết.

Lê Trí Dũng

3 nhận xét:

  1. Buồn...trước kia dsách Died nhiều nhất là B5...giờ B3 cũng nhiều rồi...B nào thì cũng là ae K8...tôi lại fải bổ sung 1 ảnh nữa vào chỗ Thọ Tuyến...
    ...vẫn còn nhớ cùng PBắc đi thăm HHà ở 175, nó vẫn mở mắt nhận ra:"Tuấn đấy à" và chìa tay ra cho tôi nắm...vẫn ấm...đến tối thì nó đi...

    Trả lờiXóa
  2. Liêm mèo! Thắp hộ tôi nén nhang cho Hồ Long nhé!Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  3. tôi đã sửa ảnh của ae nhiều lần để chọn được ảnh ưng ý nhất đưa lên cột K8TSQ, lần nào tôi cũng chú ý tấm ảnh Hồ Thăng Long này: tsao L có vẻ mệt mỏi và những đường nhăn ở cổ hơi nhiều, tôi đã định xóa nó đi...có lẽ HTL đã mang bệnh trong người từ trước khi chụp tấm ảnh này...

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!