Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

36 PHỐ PHƯỜNG

hameo khóa 6 buồn quá lang thang các blog ghé chơi với anh em cho dzui. Ra mắt bằng bài thơ sưu tầm để anh em mình toàn là "dân Hà Nội" có biết 36 phố phường cái nào còn cái nào mất chăng.

Rủ nhau chơi khắp Long thành

Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:

Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,

Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay,

Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giầy

Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn,

Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Ngang,

Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than, hàng Đồng,

Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông,

Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè,

Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,

Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà,

Quanh đi đến phố hàng Da,

Trải xem hàng phố, thật là cũng xinh.

Phồn hoa thứ nhất Long thành,

Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.

Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,

Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền.

Phố Hàng Đào xưa

HMK6

12 nhận xét:

  1. Xin chào thành viên mới của Blog!
    Rất vui và mong anh HCT tích cực tham gia đóng góp xây dựng UTTROI để ngày càng phong phú và sinh động hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Có 1 con phố cũng có tên với chữ "Hàng" nhưng lại không được tính vào 36 phố phường của Hà Nội: phố Hàng Chuối. Có lẽ vì nó nằm 1 mình ở quận Hai Bà Trưng, trong khi các phố kia nằm hết ở quận Hoàn Kiếm, cụm vào 1 "bàn cờ".

    Trả lờiXóa
  3. Rất nhiều lính Trỗi từng ở "quân khu" Hàng Chuối này !!! Hình như HB trước kia cũng ở phố HC thì fải ?

    Trả lờiXóa
  4. Không hiểu Hàng Chiếu,Hàng Hành có thuộc 36 PP không nhỉ? Võ

    Trả lờiXóa
  5. Đếm thấy thấy đủ 36. Nhưng thật tình tôi thấy bài thơ hay thì copy lại ae xem chơi, chứ nghiên cứu kỹ thì cũng thắc mắc nhiều.
    *)Các phố sau đây có trong bài thơ ko phải "hàng" :
    Phố Mới, Phúc Kiến,cầu Đông
    *) Các "hàng" sau ko còn :
    hàng Hài, hàng The,Hàng Lờ, Hàng Lọng
    *) Các "hàng" sau ko có trong bài thơ :
    Hàng Đào, Hàng Trống, Hàng Chuối, Hàng Mã, Hàng Mành, Hàng Chiếu,
    Hàng Đường, Hàng Lược
    *) Và nhiều "hàng" tuy ko còn nữa, nhưng đã nghe tên như Hàng Cháo, Hàng Bún, Hàng Cân, Hàng Chè, Hàng Dầu....

    HMK6

    Trả lờiXóa
  6. Đề Nghị ô Dương Trung Quốc về hưu và bổ nhiệm HMK6 làm GS HÀ NỘI HỌC - bản thống kê quá chi tiết. Tui ở HN nhìu mà có bít cái cok gì đâu

    Trả lờiXóa
  7. Phố Hàng Chuối,hồi còn bé CHòa(C11)phải ghi rõ vì K8 B5 có những 2 Chí Hòa)đã từng sống ở đó.Sau này là nhà cô Thập (kế bên là hội LHPNVN).Chẳng hiểu chị Huyền(cùng khóa với chị VTMai) con bác NGô Thuyền còn ở phố đó không?

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là HB trước đây ở phố Hàng Chuối. HB nhớ hồi đó lính Trỗi có: Chính Móm, Trình Phệ, Hòa con bac Lợi, Chí Hòa K8. Chí Hòa nam K8 bây giờ có cửa hàng thực phẩm Nga ở Hòa Mã (không nhớ số mấy)gần ngã ba cắt phố Lê Ngọc Hân. Thỉnh thoảng vẫn đến mua. Còn các K trên có anh của Trình, cả anh Lộ con bac Hà Văn Lâu. Riêng nhà HB có 3 Trỗi sau này anh Thành cưới chị Bình về thành 4. Còn các phố quanh đấy thì nhiều lắm, Phạm Đình Hổ, Hòa mã, Tăng Bạt Hổ, Phan Huy Chú v.v...

    Trả lờiXóa
  9. HB: -dưới hàng chữ "10:34 Ngày 26 tháng 12 năm 2007" có hình cái thùng rác, bấm vào đó để xóa
    - chỉ có bạn và QT mới xóa được
    * tôi cố gắng đối xử tốt với PN, vì trong quá khứ, tôi đã nhiều lần ktốt với họ
    :-D

    Trả lờiXóa
  10. @adm: cảm ơn đã "chỉ giáo"! Người biết bảo cho người không biết là chuyện thường tình và đương nhiên mà, nhất lại là bạn bè!
    @HMK6: Các phố Hàng Cháo, Hàng Bún, Hàng Cân, Hàng Dầu vẫn còn.

    Trả lờiXóa
  11. Hà nội bây giờ, nói đến phố Hàng chuối lại thấy xuất hiện một nghịch lý. Tại đó ban ngày thì HLH Phụ nữ VN, UB vì sự tiến bộ Phụ nữ VN hoạt động, buổi tối thì chợ "hàng" làm ...việc.

    Trả lờiXóa
  12. Đấy là chợ hàng mua chuối V.Q ạ. Ngày xưa nhà VH ở số 12 Phạm đình hồ gần ngã tư hàng chuối. Học với HB từ lúc còn ở truồng

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!