Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Nuôi "Sư phụ"


"Con gì" của Vinh khủng khiếp quá ! Nuôi "sư phụ" làm mồi, vừa ngon vừa bổ. Ae thống kê xem con này làm được bao nhiêu món ?( Phần đuôi của nó đã tặng V.A để tăng cường sức khoẻ, chỉ còn lại phần đầu.)

3 nhận xét:

  1. Con vật nuôi này đẹp và hửu ích như dzầy, mà ko pác nào comment một tiếng làm thuốc.
    1/ Trước hết nó đại diện cho các pác k7 sinh 1955.

    @/ Các thức ăn đồ uống làm từ các bộ phận của nó dù ở dạng tái, xào, nướng, lẩu, rượu... đều là món quà mà cơm và phở đều khen. Phải ko các pác?!!

    Mong các pác góp ý nhìu nhìu cho DacHoa thêm xung...

    Trả lờiXóa
  2. DacHoa thật là tầm bậy, không "tôn sư, trọng đạo" gì cả. Sao lại mang "sư phụ" ra hỏi làm được mấy món ngon??
    Nếu có gì "khúc mắc" thì nói nhỏ với nhau, chớ đưa lên blog thì..."phản thầy" quá (chúng nó kéo ào ào tới thì còn gì mà nhậu!).

    Trả lờiXóa
  3. Quên, ký tên : HMK6

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!