Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Cá "không độ"





Nhân tối nay là trận chung kết Euro 2008. Đề tài về "Cá" chắc được nhiều người quan tâm. Vì không biết "Cá độ" nên tôi đưa "Cá..ông sư" ra góp với AE để bình luận cho vui. Con này màu Đỏ, hy vọng mang lại may mắn cho AE chơi "Cá độ".
( Hình chụp qua "vệ tinh" nên không được nét.)

12 nhận xét:

  1. @ĐH:Con La Hán này xấu quá!

    Trả lờiXóa
  2. @Mèo con:Cây đã gửi nhờ a GM mang ra cho cậu.Lạy giời các ô ấy còn ở trong trạng thái"say xỉn chưa say hẳn",chứ ko các ô cũng cho cây "Lược vàng" vào thực đơn nhậu thì bỏ mẹ!

    -Cá này ăn hơi bị ngon đấy,mèo con thử chưa?

    Trả lờiXóa
  3. Con cá này Bình "M" fải xử lý 1 tuần mới hết!

    Trả lờiXóa
  4. @ak7 và vinhnq: các vị "La Hán" được TQ bảo vệ rất nghiêm, "mèo con" đố dám mon men tới gần, nói gì đến chuyện xử lý

    Trả lờiXóa
  5. Tôi không nhầm thì đây là cá tai tượng nhuộm mầu & bơm silicon ở đầu.

    Gtl

    Trả lờiXóa
  6. V.A : Con LH này chưa oách ở "điểm" lào ? Tớ biết cậu chơi "món" này "kinh nghiệm đầy mình", cậu cho tớ và AE biết cách nhận xét để chọn lựa ? Tưởng "Đầu to", thân có "chữ" là OK rối chứ ! Nàm thế Lào cho nó đẻ ? con này nuôi mãi vẫn "Tịt"- chắc đực. Con này nấu "riêu" ngon không ?

    Trả lờiXóa
  7. Café "Dôi khi" xong, hẹn nhau Bia Hà nội sân bay tiếp bạn Ấn cồ k7 ngoài Bắc vào(Cựu Hải quân với rất nhiều Trỗi) lúc 11h. Bạn bè k7 khoảng chục người, ai nghĩ ông Ak7 chuồn về nhà lên blog chơi...để anh em chờ mãi hơn 12h mới tới. Thiệt mất 4ly. Khg biết nghiện B... nào hơn?(Bạn, Bia, Blog)

    Trả lờiXóa
  8. Đỗ Nghĩa thiếu 1B nữa: BẠN-Bia-Blog-BỒ. AK7 nghiện B..nào hơn?

    Trả lờiXóa
  9. @ĐH: khi nào rảnh,uống Café đây truyền nghề cho.

    @ĐN:Tớ có ní do mờ,nhưng cũng ko thiệt đâu.Kéo Thanh gù,Khánh chuột,Tư sg...lại Hai Báu uốn đến tối mờ...mịt.

    @LT: Nói chung B nào cũng nghiện...Này nhé:
    - Uống Bia phải có Bạn hiền
    Thì ta sẽ thấy cuộc đời mới vui
    Nếu cần xả "trét" thì zô
    B...nốc ta đó,tha hồ ta san (san xẻ)
    Khi lào cảm xúc tràn trề
    Ta đi ta gọi ,ta chia cho Bồ...

    Trả lờiXóa
  10. bái phục AK7. Thật là toàn diện trên mọi lĩnh vực.

    Trả lờiXóa
  11. @LT; Đừng chớ,tớ sợ ngồi trên máy bay lắm !

    Trả lờiXóa
  12. @AK7: Cám ơn nhé! Hy vọng ra dến nơi cây vẫn xanh.
    Cá này nhìn thấy khiếp, có thèm mấy cũng chịu.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!