Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tin buồn.

Thượng tướng Trần Văn Quang (thân phụ chị Nguyễn Thị Mẫn khoá 5 và bạn Trần Bình khoá 8),
Từ trần hồi 23h15 ngày 3/11/2013 tại bệnh viện 108, HN thọ 98 tuổi.
Thông tin tang lễ sẽ báo sau.
Xin chia buồn cùng chị Mẫn, bạn Trần Bình cùng gia đình.

Theo thông báo của Trần Bình về Lễ tang:
Địa điểm: Nhà tang lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, Hà nội.
Lễ viếng từ 7h - 13h ngày thứ Bảy 09/11/2013
Sau đó là truy điệu và lễ an táng.
Bạn Trỗi tập trung viếng 10h30 ngày 09/11/2013
VNQ

15 nhận xét:

  1. Xin chia buồn cùng Chị Mẫn, Trần Bình và gia quyến
    NN

    Trả lờiXóa
  2. Xin chia buồn cùng bạn Mẫn, Trần Bình và gia đình

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn với Trần Bình và gia đình
    DT B3

    Trả lờiXóa
  4. Xin chia buồn với Mẫn, Trần Bình và gia đình.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy năm trước đây có cuộc gặp mặt mà tôi đã đưa tin "những đứa con của tổng hành dinh".
    Không biết có phải cụ Trần Văn Quang đã là người cuối cùng "về" dự họp?

    Trả lờiXóa
  6. Xin chia buồn cùng Chị Mẫn và gia quyến.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. Thế là bác Quang đã ra đi, bác là một người bạn, người anh của phụ huynh Q.MF. Mấy năm trước cứ hàng năm đưa PH ra Hà Nội "thăm anh Bảy Tiến", nói chuyện với ai, PH gọi anh, xưng tôi, riêng với bác Bảy Tiến, PH gọi anh xưng em, một điều hết sức lạ đối với tính cách PH, người giải thích rằng: đó là một người anh quí mến của ba. Năm nay PH cũng yếu, nên chưa bố trí đưa ra thăm bác như mọi năm được, mặc dù biết bác nằm viện đã lâu lắm, qua liên lạc với anh Bình.
    Xin thay mặt PH thắp một nén nhang tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng!

    Trả lờiXóa
  8. Xin chia buồn với chị Mẫn, bạn Bình và tòan thể gia quyến.

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn với bạn Bình và toàn thể gia đình. Chúc bác an giấc ngàn thu nơi vĩnh hằng

    Trả lờiXóa
  10. Thay mặt gia đình xin cám ơn các anh chị và bạn Trỗi.
    Trần Bình

    Trả lờiXóa
  11. Bạn Trỗi (K5, K8, K khác) hẹn vào viếng lúc 10 giờ 30 phút.
    BLL K5, K8 (Ngô Thế Vinh, Bùi Thắng)

    Trả lờiXóa
  12. Cách đây dăm năm khi cụ còn khỏe, tôi dẫn chú em Trần Duy Hiển (cũng con em nhà ta, phóng viên Báo CAND) đến viết về cụ. Cụ còn ra sân cho chụp ảnh mặc quân phục,. Đẹp lắm. Viết xong trình cụ, cụ đọc và bảo: "Đang còn sống mà viết báo ca ngợi mình thì kì lắm". Vậy là stop.
    Tháng 5/2009, kỉ niệm 55 năm Chiến thắng ĐBP, cụ là tướng lĩnh duy nhất thuở ĐBP đến chúc mừng Đại tướng cùng các phu nhân tướng lĩnh Lê Quang Đạo, Tạ Quang Bửu và con cháu Tổng hành dinh những năm 1950-60.
    Cuối 2009 cụ Văn vào nằm ở BV 108. Đến 2010, cụ Quang cũng phải vào. Hai anh em từng vào thăm. Cụ kể có cả cụ Hoàng Anh nằm đây và nhắc: Đừng có đăng báo vội.
    Rồi cụ nằm mãi tới giờ. Hỏi thăm Trần Bình và Mẫn thì biết cụ yếu dần. Giờ thì cụ đã mãi mãi ra đi...

    Trả lờiXóa
  13. Không biết năm nay Quý Tỵ (2013) có gì tốt ko mà các Cụ cứ rủ nhau về " đơn vị cũ". Có lẽ phải đề nghị BLLTT thỉnh các Nhà ngoại cảm góp ý nhằm làm sáng tỏ vấn đề

    Trả lờiXóa
  14. Xin chia buồn cùng Bình và gia đinhg

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!