Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Một ngày với Bạn Trỗi

Sáng cùng Bạn Trỗi K3 viếng phụ huynh anh Hà Đông và TĐ Điện Biên
Ảnh: Nguyễn Cương K3
Cuối giờ chiều vừa đến trước cửa CLB bóng bàn, quay lại đã thấy ông Triều "cái" sau lưng, hỏi hắn:
- Sao hôm nay không đá cầu mà lại đến đây?
Hắn trả lời với giọng rất tinh vi kiểu "sờ ty con lợn":
- Đến cho các cậu biết thế nào là chơi bóng bàn!
Quá kinh với câu trả lời của hắn, rồi hắn cười:
- Đã lâu không gặp, nhớ các cậu thì đến "biểu diễn" với các cậu chút ít trình độ bóng bàn của tớ.
Bắt chấp, với trang phục của "VĐV" đá cầu, hắn cầm vợt xông ngay vào bàn.
Triều giật....

...thì Tráng cắt

Kết thúc trận bóng, bạn đã đến thì phải làm vài 've' đã. Triều cùng 2 (K7) Minh & Thanh thành viên của clb bóng bàn.
Vẫn còn sớm, hôm nay "quản giáo" nhà tớ đi vắng! Triều nói vậy. Rủ hắn ra Vườn treo gặp bác Thế Nam K4 SG ra HN. Với Triều vẫn vậy, hắn vốn nhiệt tình với Bạn Trỗi mà, khỏi từ chối.
Nghe danh lão Hợp đã lâu nên hắn phải lấy số ĐT. Bác TN thấy có mang máy ảnh, cũng phải "đòi" một hình.
VH K7 cùng K9 "bánh mỳ kẹp thịt" của bác Thế Nam
Đã là Bạn Trỗi, gặp nhau thì không tránh được ....vui. Chỉ tiếc hôm qua ở Vườn Treo vắng một số bác già vì....dỗi :(

1 nhận xét:

  1. Bác ĐC có vẻ vui vẻ chứ không dỗi, các bác già khác không có ý định dỗi đâu mà chỉ sợ trời tối, đường xá xa xôi, lôi thôi va phải xe cộ thì toi nên tại gia cho nó lành.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!