Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

THI VỊ



cho bồ câu ăn là thể hiện tình yêu hòa bình

nhưng cho chim ăn cũng cần tập trung tư tưởng

thật không đơn giản chút nào

vì rất dễ sao nhãng và đãng trí

Nhìn cách người ta cho chim ăn tui mắc cỡ quá!

7 nhận xét:

  1. TM tham gia vào đội ảnh tặc (paparazzi) rồi à?
    Thời này lắm tặc quá, người ta than vậy, mà đúng :-)

    Trả lờiXóa
  2. Đang chụp chim thì người ta chen vào "diễn"...chừng hai chục người đưa máy chụp ké. Chuyện bình thường, chỉ có điều thằng cầy lên mặt "đạo đức giả", lấy tay che mắt. Dễ ghét!

    Trả lờiXóa
  3. Lần này đăng ảnh chắc bác TM ko "lộn chỗ". Thằng cầy của bác đúng là nằm chổng d...

    Trả lờiXóa
  4. Con Cầy này mà đem ra họp K4Sg sắp tới nhỉ?Chắc hợp khẩu vị nhiều Pác lắm đây.

    Trả lờiXóa
  5. Chú cầy này là Phú Quốc thuần chủng rất quý( có đầy đủ cavet và phả hệ...)do Bantroi K5 bàn giao. AE có thể liên hệ với tui để bàn chuyện "lo đội ngũ kế cận cho đời sau". Việc hệ trọng, đề nghị Ak7 không nói chuyện dao thớt ở đây.

    Trả lờiXóa
  6. Trùi ui ghê wá ảnh khỏa thân !. Con chó Đực sướng thật: Yêu 1 cái là được đãi ngộ tử tế, tới chừng có Baby được bắt 1 đứa đem về - nó chẳng cần chăm sóc con chó Cái.

    Trả lờiXóa
  7. Thằng Cầy này không phải lên mặt "Đạo đức giả" đâu?, các Bác ạ...; Mà nó đang "Ca" bài: "Chim khôn, chim đầu trên cành; Bướm khôn, bướm đậu trên đầu con ..í.. c...h...i...m" đấy.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!