Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2007

MỖI TUẦN MỘT BÀI HÁT CŨ

Thể theo nguyện vọng anh em, mỗi tuần BBT cố gắng tái hiện cuộc sống cũ qua những bài hát "chế" của chúng ta. Sau đây là "Đi theo lối nhỏ là lối an tòan". Tuy nhiên cũng phải có lời với Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, ở nơi xa chú tha cho lũ nhóc nghịch ngợm và hồn nhiên này!

Đi theo lối nhỏ là lối an toàn
Tao là con của bố tao, mẹ tao
Nhớ nhà là tao phắn tao về
Tao không cần ba-lô, không cần chi mô, chỉ cần lương khô
Tao về ăn tết xong tao lại vô
Tao không cần ba-lô, không cần chi mô, không cần ôtô... chỉ cần lương khô!
Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn!

PS: Theo trình tự phải hát 2 lời nghiêm trước:
1. Ta vượt trên đỉnh núi cao Trường Sơn/ Đá mòn mà đôi gót không mòn...
2. Xưa Trường Sơn đỉnh núi cao mờ sương/ Theo Đảng mạnh chân bước lên đường...

Đây là phóng tác của anb em Trỗi ở Đại học quân sự. Vì cuộc sống học viên vất vả, thỉnh thỏang anh em phân công nhau tụt tạt về với bu, tha ít lương khô lên cho bạn bè. Mà đã tụt tạt là phải đi theo lối nhỏ. Và...

2 nhận xét:

  1. Năm 69 , K3 ĐHKTQS ( K3 NVT ) đóng quân ở Thậm Thình Việt Trì Vĩnh Phú.
    Nghe tin Bác Hồ mất, Phi Hùng và một số anh em đã theo lối nhỏ chuồn đi HN từ lúc nào không ai thấy. Đại đội trưởng Mạnh Tòng ra lệnh cho chúng tôi đi gọi anh em quay về đơn vị. Vẫy xe không được, kéo nhau đi bộ 11 Km ra tận ga Việt Trì. Gặp một ít anh em đang chờ tàu , thế là cả đám bị gọi và đám đi gọi cùng nhau chuồn lẹ về HN.
    Hôm sau ĐHKTQS được điều về tham dự lễ tang Bác Hồ. Anh Mạnh Tòng ( sau là con rể Đô Đốc Giáp văn Cương ) gặp chúng tôi ở đường Hoàng Diệu chỉ quát mắng dăm câu cho có lệ.
    Tạ Vinh

    Trả lờiXóa
  2. Thêm một bài hát "chế" mang đầy tính Bút tre của dân ĐHKTQS nay là HVKTQS được phóng tác từ bài Tiểu đoàn 307 xin các bạn cùng thưởng thức, nhưng trước khi hát phải xin lỗi tác giả nhé:
    Ai đã từng đi qua dẫy núi cao cao
    Núi cao cao trên đồi Tam Đao
    Ai đã từng nghe tiếng Hóc viền
    Tiếng Hóc viền Ky thuật Quân sư
    Mới lúc đầu Hóc viền rất ít
    Nhưng sau này phát triên rất đông
    Đã cống hiến cho quân đội biết bao đồng chí kỹ sư
    Kỹ sư mìn, kỹ sư pháo, kỹ sư đạn và nhiều kỹ sư "linh tinh"
    Tiếng Hóc viền bao nhiêu quần chúng run rẫy sợ hãi
    Vang lưng danh tiếng Hóc viền Quân sư, Quân....sư.
    Hoặc như:
    Đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ
    Đi đánh võ mặc quần đỏ áo vàng
    Về đến cơ quan mặc quần xanh áo trắng
    Đi cặp với bồ mặc áo pul,quần jeans
    Còn đi đám ma, hay như là đám cưới
    Mặc líp ba ga, khi ta trở lại nhà
    Cởi quần áo ra
    Mang đi trả người...ta (Đi thuê) - Tình đất đỏ Miền Đông
    Còn nhiều... đề nghị KQ làm hẳn một chương mục về các bài hát "chế" của ĐHKTQS nhé.
    GM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!