Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

TIẾNG VIỆT HAI MIỀN NAM-BẮC.

Bắc bảo Kỳ, Nam bảo Cọ (gọi là Kỳ cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi

Ôi, Bắc quở gầy, Nam than ốm
Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần sơ sơ, Bắc nàm nấy nệ

Bắc vào “giải phóng” mừng lệ tuôn trào, Nam đi vượt biên buồn chảy nước mắt
Nam bắc vạt tre, Bắc kê lều chõng
Bắc nói trỏng thế thôi, Nam bâng quơ vậy đó
Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre

Nam không nghe nói dai, Bắc chẳng mê lải nhải
Nam cải bai bãi, Bắc lý sự ào ào
Bắc vào ôtô, Nam vô xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng

Khi nắng Nam mở dù, Bắc lại xòe ô
Bắc nói “giải phóng”, Nam nói vượt biên
Bắc lánh mặt, Nam đi trốn
Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm lại
Bắc là quá dại, Nam thì ngu ghê

Nam sợ ghê, Bắc hãi quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ ưng ghê, Bắc mê hài lòng
Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ bông bụp, Bắc vuốt tường vi
Nam nói: mày đi!, Bắc hô: cút xéo!

Bắc bảo: cứ véo, Nam : ngắt nó đi
Bắc nhận phong bì, bao thơ Nam đưa
Nam bảo: muốn mửa, Bắc bảo: buồn nôn
Bắc bảo tiền đồn, Nam kêu chòi gác

Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chứ, Bắc: mời anh xơi!
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Vênh váo Bắc ngồi xe lôi, khiêm tốn xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy

Bắc quậy sướng phê, Nam rên đã quá
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng

Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giớn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa

Bắc vua bia bọt, Nam chúa La-de
Bắc khoe: bùi bùi lạc rang, Nam: thơm thơm đậu phộng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn

Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”
Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió”
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ

Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm, Nam xách thùng, Bắc bê sô
Nam bỏ cốt trong rương, Bắc tuôn vàng vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Thơ sưu tầm

6 nhận xét:

  1. Em nghi ngờ mấy câu Bắc/Nam đổi chỗ cho nhau mới thuận :

    Bắc(Nam)mang thai, Nam (Bắc) có chửa

    Bắc(Nam) lánh mặt, Nam(Bắc) đi trốn

    Chưa chắc Nam(Bắc) nhắc từ từ, Bắc(Nam) khuyên gượm lại

    Bắc(Nam) nấu thịt cầy, Nam(Bắc) thui thịt chó

    Bắc(Nam) nhắc môi giới, Nam(Bắc) liền giới thiệu

    Khi khổ Nam(Bắc) tròm trèm ăn vụng, Bắc(Nam) len lén ăn vèn

    Trả lờiXóa
  2. Hồi đó QUẾ nghe má kể nhiều chuyện BẮC - NAM lắm :
    -Chuyện thứ nhất : bộ đội ( Sư 338)khi đang huấn luyện để đi B được các cô trong hội phụ nữ đến thăm . Sau khi thăm hỏi thì các cô nói là hôm nay có mang chè xanh đến úy lạo bộ đội . Các chú bộ đội phấn khởi vỗ tay rầm rầm vì tưởng được chiêu đãi chè , ai dè ...
    - Chuyện thứ 2 : cũng các chú bộ đội trên khi đến nhà dân chơi, sau khi thăm wan mọi nơi xong , vào nhà trầm trồ với chủ nhà :con lợn nhà anh chị đẻ mấy con heo đẹp wá . Chủ nhà mất hồn ... ( các chú ấy tưởng ở ngoải con to thì kêu lợn , bé thì kêu heo )
    - Chuyện thứ 3 : khi đó má còn là HSMN trường 4 HẢI PHÒNG . Má và các dì thấy ai rao gì cũng mua ăn thử . Đến 1 hôm , 1 ông rao " Ai tẩm quất ơơơơ... " , 1 dì chạy ra kêu vào ... mua . Ông tẩm quất vào nhà , trải chiếu ra và nói cô nào tẩm quất ... nằm xuống . Má và các dì chạy mất dép .
    Và còn nhìu nhìu chuyện nữa lém ...
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  3. Thằng em sau tôi,một lần đi qua chợ Mơ(hồi đó còn nhà quê)thấy bà bán phở mời ăn phở.Cậu tưởng người ta mời thật làm liền 2 tô.đến khi người ta đòi tiền thì cậu chẳng có xu nào,bị người ta dắt đến tận nhà máy Hoa quả hộp nơi má tôi làm đòi tiền.Còn mấy anh quê Miền Nam tới nhà người ta.Thấy họ đang ăn cơm,mời các chú xơi cơm.Thế là nhảy vô ăn.Gia chủ quê quá không biết nói làm sao?Sau mới biết người ta mời lơi mà tưởng thiệt.

    Trả lờiXóa
  4. Nhiều từ kép mỗi miền xài một từ, như là kỳ-cọ, ô-dù, khổ-cực, đùa-giỡn, bơi-lội, hình-ảnh, rảnh-rỗi... còn nhiều nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Bộ đội miền Bắc:
    -Má, cho con mượn cái liềm cắt cỏ.
    Má miền Nam:
    -Tui hổng có "liềm"
    Bộ đội không mượn được, tức quá, quay đi chửi đổng
    - Như cái đầu b...
    Má hởi con gái:
    -B... là cái chi con?
    Con gái:
    -Bùi ngoài Béc là cái Cẹc trong Nam đó má!
    -Rứa hỉ? các chú bộ đội gọi cái con bùi, nghe nó dễ thương, dân miềng Nam gọi cái con cẹc, nghe nó cứng ngéc !!!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!