Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Thăm An Bôn

Sáng nay tại HN, thay mặt anh em K8, BLL và một số bạn đến thăm An Bôn. Quốc Ái từ SG ra có việc riêng, biết tin cũng đến tham gia. Đã lâu Bôn không được gặp các bạn, hôm nay cậu rất vui. Hôm trước đến thăm Bôn, đăng tin và ảnh của cậu lên UT, anh em trong Nam, ngoài Bắc và cả nước ngoài hỏi thăm Bôn, nhà Bôn chưa có mạng nên cậu chưa hay tin. May có chiếc "smartphone", nối mạng cho Bôn đọc lời thăm hỏi của anh em gửi tới cậu. Bôn rất vui và xúc động, cảm ơn tới các bạn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến riêng Phùng Sơn về ý kiến "chiếc xe lăn". Hàng ngày Bôn vẫn rất chịu khó luyện tập "đi bộ" trên chiếc máy tập ở trong nhà. Chắc lần gặp gỡ năm tới Bôn sẽ lại đến gặp lại bạn bè Trỗi.
Thay mặt anh em, BLLK8 HN đã gửi tặng Bôn chút quà nhân dịp Tết.

1 nhận xét:

  1. Cố lên bạn ơi. Kiếm một ông nào trong ban liên lạc, hiền hiền một tý, có đi đâu túm hắn bắt hắn chở.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!