Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Chuyện vui ngày Tết.

Năm hết tết đến,có ba mẩu chuyện vui hầu mọi người.

Trên tàu hoả, đứa bé cứ khóc không chịu bú mẹ, bà mẹ trẻ doạ con:
- Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.
Bà mẹ nói liền mấy lần như vậy mà đứa trẻ vẫn không chịu nghe. Đến lúc này, cậu thanh niên ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:
- Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá nhà tôi 5 ga rồi đấy!

Bức thư tình mất ngủ
Em thân mến!
Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2009(Valentine) Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
Xin chân thành cám ơn trước!
Anh của em
CHUYỆN ĐỌC TRƯỚC NGÀY CƯỚI
Trước ngày cưới:
Chàng:
- Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
Nàng:
- Em phải ra đi à?
Chàng:
- Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
Nàng:
- Anh có yêu em không?
Chàng:
- Tất nhiên rồi!
Nàng:
- Anh có phản bội em không?
Chàng:
- Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
Nàng:
- Anh sẽ hôn em chứ?
Chàng:
- Đương nhiên.
Nàng:
- Anh sẽ đánh em chứ?
Chàng:
- Không bao giờ!
Nàng:
- Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên
Sưu tầm.Không phải cháu

9 nhận xét:

  1. Lúc này bạn mình chịu khó sưu tầm. Bổ sung thêm bài lá thơ tình: Thơ này được viết thành 3 bản, 1 bản gởi mẹ (để báo cáo), 1 bản gởi em và 1 lưu hồ sơ.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Đạt có đưa bài thơ này cho chị đọc không ?

    Trả lờiXóa
  3. Nếu anh ĐẠT đưa cho chị xem thơ này thì tết tạm trú tại nhà anh ĐN là cái chắc . Chỉ hổng hiểu nếu anh ĐN cũng đưa cho A trưởng xem thì 2 đại ca tết này đi đâu ta ????

    Trả lờiXóa
  4. @Quế Lâm : hai đại ca sẽ được đi du lịch không phải xin Visa.

    Trả lờiXóa
  5. À ha , QUẾ bít rùi , 2 đại ca sẽ lết thết theo đại ca KHẮC VIỆT ... đi đâu ta ?????

    Trả lờiXóa
  6. Ba tên sẽ kiếm một nơi nào có sông, có suối, có rừng cây, và có biển nữa càng tốt. Alu, kịch, có mặt, kêu thêm Ak7 nữa cho đủ tụ. Uống rượu mệt nghỉ, đủ tay đánh bài và còn biết chơi cờ, đôi lúc làm thơ. Hội tụ bè lũ 4 tên và 4 cảnh trên chỉ có ở Đà Nẵng. Chỗ Hòa chip toilet cũ kêu là vịnh gì Đạt hỉ? Ở ĐN ấy.
    A.trưởng nhà tui đọc xong nói gởi thêm mớ tôm khô củ kiệu.

    Trả lờiXóa
  7. Đà nẵng có lẽ là duy nhất nơi có đủ cả sông ,suối,hồ,rừng,núi,biển ở Vn?Chỗ Hòa chief là bãi Bụt.
    Quế lâm:Em có nhớ bài hát nhái bài"Đường cày đảm đang"hồi xưa trẻ con hay hát:"...Nếu có đuổi anh lấy bà vợ hai xinh hơn.Bà này thì già rồi,tính tình lại chua ngoa,việc nhà lại biếng nhác...".Nói thế nếu vợ đuổi cứ ra khỏi nhà,kéo mấy thằng bạn đi vi vu cho nó đỡ nhức đầu!Hé hé.

    Trả lờiXóa
  8. Nhân Đạt "bột" nói về chủ đề "Tình+Yêu". Tôi mạo muội "ăn theo" một câu chuyện cũng vui. Chuyện thế này:
    Có một đôi sắp cưới nhau tâm sự.
    Cô gái nói:
    - Anh iu, sau này cưới nhau rồi anh không được ăn hiếp em nha.
    Chàng trai:
    - Đương nhiên rùi cục cưng ui, làm sao anh có thể ăn hiếp em được.
    - Anh cũng không được la em đó nha.
    - Thương em không hết mà làm sao la đặng.
    - Thật không anh?
    - Đương nhiên rùi
    - Anh hứa đi, có thật không?
    - Thật mà.
    - Thật không Anh?
    - Thật mà, hỏi hoài ....tao táng một cái chết bi giờ.!!!!!
    Các bác đừng có lỡ nói vậy nha.
    P.Son

    Trả lờiXóa
  9. Việc nhà thì biếng nhác ... Câu tiếp còn hay hơn anh ĐẠT há . Cứ tưởng tượng các đại ca có bà hai như thế thật phấn khởi ( ai bảo làm thơ nói xấu dzợ . Hi hi hi )

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!