Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Lám lái xe ôm

Nhà Đạt gần nhà tôi nên anh em hay gặp nhau mỗi sáng đi tập thể dục. Thấy chú tập trên sân là bấm chuông chạy lên. Sau 2 năm quay lại, Đạt báo tin cuối tháng 3 chuyển về tận Q7 vì khu này giải tỏa cho dự án đường cao tốc Bình Lợi. Thôi thì tranh thủ phục vụ cậu em kẻo sau này xa quá.
Chủ nhật đầu hẹn đi viếng bố Hiếu (nhà cô Nghệ Hà cũng làm ở Hội LHPNVN ngày xưa). Làm driver cho Đạt. Đường xá vẫn còn lô cốt nhiều.
Chiều nay hẹn cùng đi thăm chú Bút (cô Thục), mẹ Bắc Vũ k8 và mẹ Lê Hòa Bình k7 ở BV Thống Nhất. Mẹ Bắc Vũ mừng lắm và khen bạn ta hết lời: "Nó kết nối được mọi người, cháu ạ!".
Chú Bút nằm ngay phòng bên, hôm nay hôn mê, không còn biết gì. Kéo ra phòng bác sĩ Tạ Thắng k6 thì thấy cô ở đấy. Thắng thông báo chú bị di căn, có u trong não lớn bằng cả nắm tay. Nói chung là khó qua. Nguyện vọng của chú là muốn về an nghỉ tại quê hương ở Quảng Ngãi. Mấy cô trò bàn nhau phương án giải quyết.
Sau đó xuống thăm mẹ Hòa Bình. Bà tỉnh nhưng chẳng còn nhớ gì.
Người già thì yếu rồi bệnh tật. Ấy cũng là luật ở đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!