Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Chúc mừng năm mới


6 nhận xét:

  1. Bác QT "tiết kiệm" ảnh quá!

    Trả lờiXóa
  2. Mươi ngày nửa tháng trước ghé chơi nhà QT thấy cậu vừa hoàn thành cái thiếp này.
    Thấy bảo cũng kỳ công với photoshop lắm chứ không chơi. Tôi thì chưa bao giờ có hứng thú chơi đồ họa, vì lười.

    Trả lờiXóa
  3. ảnh photoshop là ảnh Bipmap, cho to quá bị vỡ Vinh ạ, làm bằng corew ảnh vecto đẹp hơn nhưng nặng máy quá tôi không cài, vừa sửa xong chắc to hơn được một tý đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Cac ban an tet trong nuoc zui ze wa.Ko bu cho cac ban o xa,xa lam.Ko co tet,nho,nho va rat nho....that la cho treu thay,chuc cac ban nam moi zui ze,khoe va khoe mai thoi.lmn.

    Trả lờiXóa
  5. @:Nặc danh : đúng tâm trạng các Quế hồi ở Quế Lâm , nhưng lúc đó được ở chung toàn Việt cộng , được đón Tết như trong nước (do thầy , cô nói chứ lúc đó đã đứa nào biết Tết trong nước mặt mũi ra làm sao đâu )
    Xin chia sẻ cùng mọi người ở xa , xa lắm

    Trả lờiXóa
  6. Vẽ mất công quá, xin có mấy lời chúc anh chị em bằng text:
    Vào năm Hổ
    Khoẻ như Hổ
    Không biết khổ
    Tiền bạc vô
    Cười hô hô.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!