Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Tư liệu, nhớ lại và suy ngẫm

***

Tội ác của người Mỹ


Thanh niên miền Bắc hăng hái tòng quân


Tiến về Sài gòn

Rút chạy

Trung tá cs nguỵ N.v Long tự sát.

(Nguồn internet)

2 nhận xét:

  1. Nhắc lại một ảnh thanh niên miền Bắc hăng hái tòng quân mà tôi đã gửi lên bạn Trỗi tháng trước. Người đứng ngoài cùng bên trái mà Việt Thắng khoác tay lên vai chưa đầy một năm sau đó hi sinh ở Tây Ninh, trưởng xe T54. Lại nhớ tới bài Trận An Lộc 1972 bên QSVN, thật là khốc liệt. Nhưng ĐQ.Việt hi sinh cuối năm, chắc không phải ở trận ấy.

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả nào chụp được cái hình "rút chạy" thiệt là hoành tráng!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!