Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

LÀM ÔNG

Cháu ngại tôi đang làm xấu đấy, đáng ra nó phải là con trai mới đúng. Bà mụ hết bột hay sao mà không nặm cho cháu tôi cái ấy, để cháu tôi là gái mà như trai thế này.
Thôi thì con gái cũng chẳng sao, miễn là vui tính và có duyên là được.

11 tháng cháu đã đi bể bơi hai lần, lần sau thấy bạo dạn chưa, như là đã biết bơi rồi ấy. Cháu đang khoe các ông bà đấy.

Vui tính quá !

Hóm hỉnh chưa!

Phải xa bà ngoại rồi buồn quá. Mọi khi bà hay mẹ gọi điện cho ông ngoại cháu đều dành điện thoại. Mấy ngày nay, sáng dậy không thấy bà nhớ nhớ mà không biết vì sao. Hôm nay mẹ cháu sai :" đưa điện thoại mẹ gọi cho bà ", thì bé làm theo và không đòi điện thoại nữa. Cũng hôm nay bé gọi được tiếng " Bà ". Tôi tin nó nghĩ ông, bà ngoại đang ở trong điện thoại và hôm nào phải mở ( phá) cái điện thoại để gặp ông bà.Thương và nhớ đứa cháu xa, chia sẻ cùng các bác nhà mình

15 nhận xét:

  1. bé đi bơi yêu quá , còn giơ tay chào mọi người nữa . CHÀO CON !

    Trả lờiXóa
  2. Ông thì thương nhớ vậy thôi :-)
    Chứ bà ngoại cả một năm với cháu, giờ về nước mới thực là thương nhớ.

    Trả lờiXóa
  3. Sao bà ngoại không ở bên đó với cháu để ông ngoại thêm " thương nhớ đầy vơi", tạo nguồn cảm hứng đi "ăn sáng uống đá chanh" sáng tác văn?

    Trả lờiXóa
  4. @ KV: Chúc mừng chúc Em lên chức "Ông Dại",khổ cái Bà Ngoại đị xa,Ông buồn đi chơi nhiều ,nhưng Bà về thì Ông lại ít được đi,vì mỗi lần E...Hèm...xin đi với bạn lại phải...báo cáo!/TBK4

    Trả lờiXóa
  5. Làm ông khó lắm vì :
    1.Phải chiều bà ( Khó nhất ).
    2.Phải chiều cháu ( Điều này vô cùng khó và xếp thứ nhì ).
    3.Phải tự cân đối bản thân ( uốn ít , tập thể dục nhiều để phục vụ hai ( ba hoặc nhiều hơn nếu bọn chúng không chịu kế hoạch ! Hix ).
    ... vv và vv...
    K6LS

    Trả lờiXóa
  6. Bác TBK4: Đầu tháng 6 này em lại qua Qui Nhơn đấy, lần này tháp tùng " sếp ". Bác và bác Nhất Trung, chú Nam bên QS chuẩn bị báo cho các "sếp" nhà tiếp khách nhé, còn mấy anh em mình loại thảo dân họp riêng nhỉ.

    Trả lờiXóa
  7. E hèm! Các bác chưa có cháu thì hiểu thế quái nào tâm trạng của chúng tôi? Chỉ được cái giàu trí tưởng tượng.Yết kiêu của nó. Nghe thằng cháu bập bẹ kêu ông nội bỗng thấy chột dạ...mấy thằng "trộm trâu" như tụi mình giờ đã là ông!
    TM

    Trả lờiXóa
  8. Trông thật... y như thằng ông nó.
    Diễn viên Việt, nhưng phông màn đạo cụ ngoại quốc có khác. Cái vườn mênh mông này mà mang về SG thì thành công viên tình nhân đắt khách hết biết.

    Trả lờiXóa
  9. Bà "ngại" về làm 2 ông cháu cùng buồn .
    HH

    Trả lờiXóa
  10. Tôi tính chuyển thể bài thơ "làm anh khó lắm..." sang "làm ông khó lắm..." nhưng nghĩ mãi chẳng ghép thành vần điệu được. Anh em nào có "khiếu" thơ văn, xin mần một bài, cho nó dzui.

    Trả lờiXóa
  11. Sao ông ngại không đăng ký cho cháu làm thành viên lanbien của ông HCQ và AMK3 ???

    Trả lờiXóa
  12. CHUC MUNG KV CO CHAU NGOAI DEP TRAI.

    Trả lờiXóa
  13. Hưởng ứng lời kêu gọi của anh HCQuang, em xin "chế" bài "làm anh khó đấy".

    Làm ông khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Bao người mơ mãi
    Mơ vẫn hoàn mơ (hẹhe)

    Khi cháu nó khóc
    Ông muốn dỗ dành
    Bà lườm xém ngã
    Ông chả dám căng

    Bà chia quà bánh
    Nhường cháu phần hơn
    Có "chân dài" đẹp
    Cháu nhường ông không?

    Làm ông thật khó
    Dù thật là vui
    Vì khi xuống phố
    Muốn làm anh thôi...

    Nguyên văn bài (chép lại trên mạng QS):
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em bé gái
    Phải người lớn cơ
    Khi em bé khó
    Phải biết dỗ dành
    Lúc em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng
    Mẹ cho quà bánh
    chia phần em hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn
    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi

    Trả lờiXóa
  14. Ảnh thứ 5 KV bảo cháu buồn vì bà ngoại về theo tớ thì không như thế mà hình như nó đang ngồi nghĩ mưu cậu có thấy mắt nó gian chưa.

    Trả lờiXóa
  15. Nghe qua thì thấy hắn không chóng thì chầy cũng sớm trở thành Craker hay hacker thôi . KV chuẩn bị phòng thủ sớm đi là vừa rồi .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!