Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

NGHỆ THUẬT VỊ NGHỆ THUẬT






5 nhận xét:

  1. Bác TM quảng cáo toàn hàng "khủng". Khủng quá!

    Trả lờiXóa
  2. Cái ống trên đèn lắp thêm, tự chế theo ý mình để có ánh sáng ưng ý nhất khi chụp macro.
    Quả là phải say mê và sáng tạo mới ra được ảnh đẹp, đôi khi chỉ là góc nhìn lạ.

    Trả lờiXóa
  3. Đặt tên:
    H1 - Lẻ Loi
    H2 - Chổng Mông
    H3 - Dạng Háng
    H4 - Còng Lưng...
    ...để nhấn mạnh cái VỊ NGHỆ THUẬT.

    Tui thích H4 nhất nhưng ghét cái thằng cha xe đạp vô duyên ở đâu nhảy vô.

    Trả lờiXóa
  4. ĐÔI LỜI
    Cám ơn TK8 đã cho phụ đề. Thực tình tôi chỉ ao ước có được 1/10 sự đam mê của mấy thằng đang chổng mông,chổng tỉn "vái lạy" Thần nghệ thuật kia.
    -H2: Chàng phó nháy vừa còng lưng lén bê được chậu sen đưa ra vị trí có nắng để chụp,vài phút sau chú bảo vệ ( H4) đã xuất hiện. Điều này chứng tỏ vườn Tao Đàn gắn camera khắp nơi??? Các bác có con nhớn nhớ nhắc chúng khi dẫn bạn (khác giới) đi chơi ở đây cần lưu ý...
    - H1: Nhìn bọn trẻ vất vả chụp hình, một lão già cười khẩy. Từ đằng xa gã lật góc màn hình LCD " bắn" một nhát.
    " Sản phẩm" của gã chả biết có bằng ai? Nhưng được cái gã không phải còng lưng phơi nắng khi tuổi già xộc tới. Bức ảnh đó mới đích thực là tác phẩm "Nghệ thuật vị nhân sinh"!?
    TM

    Trả lờiXóa
  5. Em chỉ khoái nghệ thuật xong rồi tới ẩm thực vì rất nhiều món ăn để chữa bệnh nhưng nếu các bác không làm tý gạo vào là các bác ... vô bệnh viện luôn . Xin lỗi vì đã mang sự trần tục vô đây .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!