Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

VÀI HÌNH CỦA K7 DỊP HỘI TRƯỜNG

Ông 3 Châu ở Cam ranh kêu ời ời sao ko đăng bài hay hình cho ổng đọc cho đỡ nghiền.Có lẽ tại mấy ôg K7 Hà nội đến giờ vẫn mải giao lưu hay sao mà ko thấy chả nào chịu post bài lên cho ae đọc chơi.Vậy AK7 tui mạn phép các pác chiều ôg 3 Châu tý zậy.Xin lỗi K7 Hà lội ah nghen.

-Sơ sơ vài hình mấy "Ẻm"B4K7 coi cho đỡ nghiền nha ôg 3 Châu.








8 nhận xét:

  1. @Ak7: vẫn chưa thấy cậu CCB TQNam đến nhận đĩa phần mềm à?

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh cuối: K7HN hôm hội trường đông như thế, bây giờ mới đăng hình. Mà lại là hình do AK7 đăng.

    Trả lờiXóa
  3. Ak7@:Cậu phải chú thích ảnh chứ,không biết vị trí nhậu của các cậu ở đâu,làm sao theo dõi bảo vệ được?

    Trả lờiXóa
  4. @HT:Chiều qua ôg đó có gọi tới hẹn 7h30-8h sáng nay tới lấy mà đến giờ cũng chưa thấy mặt.
    @Đ136:h2&7:Tại Bắc sơn K7 họp nháp trước giờ G.
    H3&4:Nhà K.Việt cùng với 1 chị họ Mã.
    H6:Cfé Fố của thằng cháu họ xa của thống chế Tưởng.
    H8: quán 51 của ôg bạn tên Công vụ QS bộ ĐH.

    Trả lờiXóa
  5. H2 & H7: K7 họp nháp với món vịt quay "online" được K6LS mang từ Lạng sơn về? :)

    Trả lờiXóa
  6. H5:họp phổ biến nhân sự trường tại Lạng Sơn với Thầy Thịnh và K6ls (có món nhộng ong Đất ngon tuyệt)

    Trả lờiXóa
  7. Hôm K7 họp nháp cũng có một nhóm nhậu hò zdô ... zdô ... quá trời . Cánh ta vẫn mải nói chuyện riêng . Đến khi bọn chúng về gần hết các Trỗi nhà ta " bực " mình nên đồng thanh hát bài SRTKL . Bọn chúng và nhân viên nhà hàng khiếp vía . Quá là zui .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  8. Ảnh cuối cùng thấy anh Quang,a Điều ở xã Mỹ Yên đang gọi điện thoại (góc ngoài cùng bên phải)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!