Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

GỬI BÁC KV & TQ ÚT

Mình vừa giơ máy, thằng “đít nhôm” đấu súng liền. Đã thế nó lại còn đe: sẽ post ảnh “Ông lội” lên Blog “Yaourt” của nhà trẻ.

4 nhận xét:

  1. Thằng "cháu lội" của bác lớn quá nhỉ, chắc đã đi lấp lá rồi.Bác hàng ngày có cháu bên cạnh đi xa chắc nhớ lắm. Em chỉ được gặp cháu trên mạng và mong thôi chưa được nhớ. Vợ em vẫn nói :" nhỏ nó mới chơi với mình chứ lớn ít nữa nó không thèm ". Muốn sang bển thăm nó ít bữa nhưng còn kẹt quá. Bác cho nó theo học phó nháy đi sau còn có bạn nghề.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  2. Trông cu cậu lém lỉnh và hóm quá . Bác có " đồ đệ " như vậy thì quá yên tâm rồi .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  3. Thằng cu này mới nhà trẻ, bập bẹ tập nói thôi.Tụi nó lớn nhanh quá ông ạ, thế mới biết mình...
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Sau này hiện đại nó không chơi súng như bác TM đâu . Nó sắm tên lửa vượt đại châu đó . Khi ấy thì thui rùi .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!