Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Dưới hàng cây Bằng Lăng

Bây giờ vẫn còn tốt...

Và hai mươi năm sau vẫn còn ???

9 nhận xét:

  1. Tôi tưởng mùa này hết hoa Bằng lăng rồi chứ? TrM chụp được ông già đẹp lão quá, công viên HN hả ?

    Trả lờiXóa
  2. có khi TrM lại quên "sờ tí", ĐH khên đểu đấy

    Trả lờiXóa
  3. lấy hình để bình luận cho vui, ĐH hãy quan tâm đến "Bình" hơn.cậu chỉ quan tâm đến ảnh thôi hay cậu nhắc khéo như KV nói vậy?
    TrMK7

    Trả lờiXóa
  4. H1 : Ai vẫn còn tốt ? Hàng cây hay cố bé khăn đỏ ?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  5. Chở vợ con mà mắt mũi thế kia thì ai mà chịu được, không khéo còn xảy ra xảy ra tai nạn giao thông nữa thì bỏ mẹ.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là mình hay quan tâm đến ảnh, để học tập mà. Nếu là ảnh do bạn bè chụp thì ngắm, bình "động viên" nhau và khen 1 cái cho tất cả cùng "sướng", còn
    ST thì chỉ học và bình "loạn"- "nỏ" sướng.

    Trả lờiXóa
  7. To HMk6: Ý của mình người đàn ông đi xe máy ( chạc tuổi anh em mình) vẫn còn rung động khi nhìn thấy bóng hồng và hai mươi năm sau (ảnh dưới) liệu có còn vậy không?
    TrM

    Trả lờiXóa
  8. TrM: Còn đi được thì còn "làm việc" được, người ta nói đàn ông khi nào cắt đầu gối không thấy chảy máu thì mới...hết. Ông này cỡ tuổi Ama Kong thôi mà.

    Trả lờiXóa
  9. Ý cậu là tụi đàn ông kia,không phải cô bé đi bộ.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!