Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Nhân tiện mày mò trong mạng, khi bắt gặp những hình ảnh này,tôi thật sự cảm động những thế hệ sau này vẫn nhớ đến sự hy sinh của các ANH HÙNG đã quên mình để bảo vệ TỔ QUỐC.

Đây là hình ảnh đêm tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh tai đảo Trường sa của nhóm THANH NIÊN YÊU NƯỚC đêm 14-3-2012 tại Quảng Ninh.

Nhắc lại câu đối của sứ thần GIANG VĂN MINH chắc không thừa :

ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG
(Sông Bạch Đằng tự xưa còn đổ máu)


3 nhận xét:

  1. Đúng là : Gần tầu khựa mà chẳng hôi tanh mùi của chúng nó nhẩy .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  2. @K6LS: Trời đã sắp đặt rồi ( không phải Đảng hay Bác j nhé) , cạnh Trung quốc có Việt nam, cạnh Mỹ có Cuba... làm j thì tự "tìm" và "hiểu"!!!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn UT. Coi khắp lượt các chợ BT thấy có chỗ này cuộc tưởng niệm Vòng Tròn Bất Tử đông người tham gia nhất.
    Nè nè, không phải cứ như vậy là UT yêu nước nhất BT đâu nhé.
    Chúc UT cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!