Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Ảnh du lịch.





Bước chân dẻo dai trên những nẻo đường khám phá đất nước.



6 nhận xét:

  1. "Chân buộc lạt, chân không buộc lạt" thế kỷ 21 :-)
    Cái này là lúc lên thăm tháp Chăm Bánh Ít.

    Trả lờiXóa
  2. Hình như mốt bây giờ là như vậy? Bữa trước đi sapa thấy thằng em hướng dẫn viên đi dép kẹp (dép lào) một chiếc xanh, một chiếc đỏ. Hỏi: sao vậy? Mốt đó chú. Cháu mua nguyên đôi như thế mà.
    Giời chắc mốt sau mấy năm đã phát triển lên tới giày của TQ!!!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  3. nhìn cẳng chân thế kia biết ngay "công tử bột" vi hành

    Trả lờiXóa
  4. Bước chân dẻo dai trên chặng đường khám và phá ... chứ nhỉ .

    Trả lờiXóa
  5. @ĐN: chuyến xuyên Việt năm ngoái cho thấy ĐN sẵn sàng "bay" để được "chạy". Vậy có nhu cầu đi đâu, đặc biệt là phía Bắc, thì phát biểu để nếu có chuyến thì dành chỗ và gọi.
    Cuối tháng này có thể có chuyến Cao Bằng, 23-25/3, tùy thuộc vào Votmuoi của KQH. Còn ĐBP và Hà Giang thì còn đang "ấp" :-)

    Trả lờiXóa
  6. -Anh HT,
    Đúng rồi, sẵn sàng bay để được chạy cùng những người đồng hành dễ thương có thể ăn ở giản dị, chân dép chân giày cũng xong, he he...

    Em đang nằm Cần Thơ, mới đi Vị Thanh sông nước về nè. Em sẽ alu anh HT nhé.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!