Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

K7

"Canh chừng " sao đây?
Pác GM có biện pháp nào không?

7 nhận xét:

  1. Đỗ Nghĩa,tay kia đâu rồi?Anh Giang:Gĩư là giữ thế lào?Bọn k7 công khai quá!

    Trả lờiXóa
  2. Ơ kìa, k7 là tán vui cho mọi người tuổi Ất Mùi chứ tại sao lại lấy tôi làm mẫu cái dzụ này thì "chớt tui rùi".

    Trả lờiXóa
  3. @KV: Qúa dễ,để tao down hình này gửi tặng vợ nó.

    -@DN: quả này ăn "dầy" đây!

    Trả lờiXóa
  4. @DNghia: "chớt tui rùi". Cho mầy chớt lun.
    Mấy cái trò du lịch Tàu này, chớ có chụp bằng máy thằng khác.

    He he... Be be...

    Trả lờiXóa
  5. Đỗ Nghĩa ơi! cho ak7 "gửi tặng" đi, lo j? "Đối với địch (vợ)phải cương quyết , khôn khéo" . Vợ hỏi thì bảo "E có được người đàn ông đẹp và ngon như a là một kỳ tích phi thường".

    Trả lờiXóa
  6. Tình ngay, lý gian: Mục đích thì cho dzui nhưng "động tác" lại hơi mạnh.
    GM.

    Trả lờiXóa
  7. bác GM ơi! đây là " hình ảnh hơi hot" chư có thấy động j đâu mà bảo " động tác"?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!