Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

Ai Đây?

"Thầy" đang thiền trên núi Yên Tử?

9 nhận xét:

  1. Ngắm biển mây Yên Tử mà cứ như đang ngắm biển xanh Vũng Tàu.

    Trả lờiXóa
  2. Bưởi 5 roi chuẩn bị xuống núi,đang suy nghĩ nên đi tắt hay đường vòng.Theo tôi 5 roi đi đường tắt cho nhanh.

    Trả lờiXóa
  3. Hình như trái bưởi này là của ông Đạt bột chứ không phải TQ.

    Gientile

    Trả lờiXóa
  4. Do HoaBinh post hình thì chắc chắn, trái bươi này cua Tong Quan.

    4SG

    Trả lờiXóa
  5. Độ dốc trung bình 500m cao cuối cùng của đường lên là 30% (1,5km) còn đường xuống là 50% (1km). Chưa tìm thấy đường tắt 100%. Dân chuyên nghiệp (cửu vạn, bộ đội, thầy chùa, ...) thì lên hay xuống cũng đi lối 50%.

    Trả lờiXóa
  6. Đường tắt đây là đường tính theo đường quạ bay,tức là từ chỗ bác đứng đến mặt đất trước mặt đấy.OK?

    Trả lờiXóa
  7. Đường tắt 100% à ? Quá dễ.Bạn cứ mò ra mép vực...nhớ cho đầu xuống trước, đảm bảo "đi" nhanh nhất mà lại đở mỏi ...chân!
    TM

    Trả lờiXóa
  8. TQ ơi anh phải có thêm mắt đằng sau để ngăn không cho tụi hắn chụp trộm quả bưởicủa mình chứ không thì suốt ngày tụi hắn rao bán bưởi năm roi mất

    Trả lờiXóa
  9. Không phải chụp trộm đâu! Xin phép hẳn hoi đấy! Đúng không TQ?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!