Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008

CHUYỆN ĐÊM KHUYA

Không phải chuyện Công an bắt gián điệp mà chỉ là chuyện nội bộ cánh Trỗi mình.

Giao ban “vườn treo” mải uốn không ăn, nửa đêm thức giấc bụng cồn cào mò tìm mì tồm. Ăn xong không ngủ được lần ra giá sách tìm đại một cuốn đọc cho mỏi mắt để ngủ lại.

Cuốn sách tôi đọc đêm ấy là “Chiến trường mới” - Hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Hữu An có đoạn sau:

"...Một phát đạn tên lửa vác vai của thiếu úy Lê Đại Cương, đã bắn rơi tại chỗ một phản lưc F5 đang bổ nhào ném bom vào đoàn xe của quân đoàn…"

Tôi đọc không dưới một lần cuốn sách này, nhưng ngày đó đâu đã biết “Pác” Cương là Trỗi mình. Âm thầm chiến công vậy mà ít người biết. Chính “Pác” Cương cũng không hề biết tên tuổi của mình vẫn được tư lệnh Quân đoàn nhớ.

Hôm nay tôi ngồi cùng hai "pác" Đại Cương và Giang M (giao ban diện hẹp) "Pác" Cương bảo thượng tướng viết có nhầm đôi chút :

Lúc đó tao là thượng sĩ và nghịch súng “cướp cò” thôi, giống các cụ Thanh Hóa mà, máy bay nó ấy hết xăng.

Vừa rồi Cao Ngọc Oánh lên trung tướng, báo chí có nhắc đến vụ án “Hang dơi”, thiên hạ lại biết “Hang dơi” là tướng Oánh, còn Pác Cương nhà mình về làm “thảo dân” . Vô tư . . . Mặc mẹ chúng nó, mệt lắm, về nhà lâu lâu gặp bạn Trỗi nhậu dui hơn.

Chuyện đêm khuya mà tôi viết là về một tính cách “Trỗi”. Đọc thêm BÀI NÀY về pác ĐCương

(Ảnh: "Pác" Đại Cương)

14 nhận xét:

  1. Cây bút "trẻ" KV xây dựng hình tượng pác Cương giản dị mà hóm phết.

    Trả lờiXóa
  2. Đánh rắm má,vừa nhậu với Nghĩa đùn xong.Lên mạng cho biết,chưa thạo,cứ viết xong định gữi lại mất bực quá.Nghe giọng văn là biết Ông rồi.Hôm nay Ngọc Mai có gọi nhưng chuẩn bị bay ra nên nói guốc bay(good bye).Chào 2 anh GM+ĐC.

    Gtl

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện bắn rơi máy bay đối với bác cứ nhẹ như không, cảm phục có đàn anh Trỗi như bác. Mà kỳ này bác có xuyên Việt khg đới?

    Trả lờiXóa
  4. Cố làm từng việc nhỏ nhoi mà tốt cho đời. Ông bạn mình quả như:
    Anh nông dân vừa cày xong thửa ruộng,
    Ngả mình bên liếp cỏ ngủ ngon lành

    Trả lờiXóa
  5. Còn việc phong hàm vượt cấp sau đó thế nào nữa tác giả có thể cho anh em biết thêm.

    Trả lờiXóa
  6. Thượng tướng Nguyễn Hữu An phong hàm cho thượng sĩ nhất LĐC lên thiếu úy bằng "mồm".

    Trả lờiXóa
  7. @Vinhnq: bằng "mồm" tức là "lời nói gió bay" ah?

    Trả lờiXóa
  8. Bác ĐC là gương người tốt việc tốt của lính Trỗi, cứ "nhìn" vào đấy mà soi. Việc gì phải học "tấm gương đạo đức" này nọ, xa vời quá!

    Trả lờiXóa
  9. Xem ảnh thấy đ/c trong ảnh bắn bằng tay trái!!! Không biết ĐC có thuận tay trái không???
    GM.

    Trả lờiXóa
  10. @KV: cứ thường xuyên "nửa đêm thức giấc bụng cồn cào mò tìm mì tôm..."sẽ thường xuyên có bài lên blog đấy. Lúc đói sẽ có nhiều cảm xúc viết bài.

    Trả lờiXóa
  11. @bác GM ơi! "Pác" Đại Cương thuận cả hai tay đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Lên trang báo bị tay kĩ thuật đặt nhầm mặt ảnh, nên a. Cương đang thuận tay này thành thuận tay kia.

    Trả lờiXóa
  13. Đại Cương bị tụi kĩ thuật báo đặt nhầm mặt ảnh nên tay phải thành tay trái - đúng rồi.
    Bác GM phát hiện ra vấn đề, tuyệt.
    Tuy nhiên, từ cái sai này, chúng ta có quyền nghi ngờ bổn Báo: tin đưa ra đã chính xác chưa, ĐCương thực sự bắn rơi máy bay hay nhà bác ĐCương sang thăm phim trường Hôliút, tụi nó chụp 1 bô? (Dễ quá mà, tạo ảnh đi bộ trên mặt trăng mà mấy "ổng" còn mần được), chứ "máy bay đằng đông các cụ lại bắn đằng tây" thì rớt là cái chắc.
    Đùa 1 tí thôi, bác đừng giận. Ai chứ bác thì nhà em tín nhiệm 100%
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!