Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Paparazzi


Đi tìm sự hồn nhiên, bình dị của đời thường làm cho ta vơi bớt những bức xúc, lo toan trong cuộc sống.




3 nhận xét:

  1. Háy! Nhất là những gì trong sáng, vô tư, không vướng bụi trần.
    KQ

    Trả lờiXóa
  2. Sao dachoak7 chỉ chụp các cháu gái thế? Thảo nào mà hồn nhiên và tươi quá!

    Trả lờiXóa
  3. ĐH chụp thì đẹp rồi. TQ HT có trích lời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại ý :" Muốn chụp được ảnh đẹp mỗi người cần phải có cái máy ảnh trong lòng mình trước đã".Chí lý!
    - Ảnh 1 chắc ĐH chụp ở Bình quới? Tên của cái cây cạnh chiếc xe bò là gì nhỉ, phiền chú hôm nào đến xem lại giúp.Tôi có ảnh cây này hồi chụp ở Chùa Bạc, Hòang cung Pnompenh.Theo bạn( Miên) cây này rất linh thiêng và cực quý hiếm, không được phép trồng và nhân giống linh tinh...nên đến giờ mình vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy cây thứ 2 ở địa điểm trên.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!