Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

BƯỚM VÀNG




















E ẤP

9 nhận xét:

  1. Không biết bây giờ ak7 có còn " bướm vàng" để " e ấp" nữa không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. - Cái đẹp trong sự giản dị bao giờ bao giờ cũng "đẹp" hơn cái đẹp trong sự cầu kỳ.
    - Tôi có nhầm không nhỉ? "Bướm vàng" của Ak7 không chỉ làm đẹp cho đời, mà nó còn độc đáo ở chỗ: sau khi thụ phấn , nó chui xuống đất để rồi trở thành đồ nhậu uống bia.
    TM

    Trả lờiXóa
  3. Đúng rồi, đây chắc chắn là hoa lạc rồi.

    Trả lờiXóa
  4. @LT: Đây lúc nào cũng dư dả.Nếu LT cần,khi nào diện kiến bạn sẽ san sẻ cho.Chỉ sợ lúc ấy bạn lại chạy lộn giầy theo kiểu a Giang ko M...!
    @TM: Để khi nào có dịp trên ĐLạt gởi về,sẽ mời a một bữa nhậu Nhộng ong Bò vẽ !
    @ĐN: Ko biết có phải ko?Chỉ thấy nó mọc như một thảm cỏ,trông đẹp lắm!

    Trả lờiXóa
  5. rất cảm ơn tinh thần "san sẻ" của ak7. Nhưng liệu có "cạnh tranh lành mạnh " ko?

    Trả lờiXóa
  6. - @ ĐN: Nếu AK7 chụp ở Bình Quới thì không phải đậu phộng. Nó là cây gì đó của Nhật, quên tên rồi.
    - @ AK7: Thanhk! Anh em có lòng thì mình có dạ!
    TM

    Trả lờiXóa
  7. @LT:Nghe giọng giống Tuấn "Ôn" góa(Tớ với nó vẫn thường nói với nhau như vậy).Vô tư đi!
    @TM:Cây này e chớp ở Mekong rest stop(một trạm nghỉ ven đường),tọa lạc tỉnh TG & giáp ranh LA.Cây này ko cao như cây đậu "nhậu",nó nhỏ và thấp,mỗi cây chỉ ra một bông...

    Trả lờiXóa
  8. V.A chụp ảnh " lên chân " quá ! hen hao !

    Trả lờiXóa
  9. Hình như cái loại cây này người ta cũng trồng ở các sân golf?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!