Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Niềm vui!


Cháu gái
Tối hôm trước để quên hộp thuốc lá dưới tầng 1, sáng chuẩn bị đi làm, đứa cháu gái chưa được 2 tuổi từ tầng 1, tay cầm hộp thuốc lá bò lên tầng 2 nói:
  • Uốc á của ông ày!
  • ...Sướng!
Chiều tối đi đánh bóng bàn về, vừa dừng xe máy ở cửa đã thấy tiếng cả thằng anh lẫn con em:
  • Ông về! ông về!
    rồi đứa bám vai đứa ôm cổ...Sướng!
Ngày nghỉ ở nhà ngồi tầng 3 “lướt WEB”, đến giờ ăn cơm, cháu gái lại bò lên tận nơi:
  • Ông ội xuống ăn “ơm”!
  • ...Sướng!
Tối hôm trước mà về muộn không gặp chúng, sáng hôm sau chúng mở mắt, câu đầu tiên:
  • Ông “âu” ồi?
  • ...sướng quá cơ!
    Rồi có lần thằng anh "ị" xong, rửa đít cho nó, nó còn hỏi: "Thế ông rửa đít cho con "kiểu" gì?". Ở nhà có chúng nó còn nhiều cái "sướng" lắm các bác ạ! ...không tin các bác cứ hỏi bác HH mà xem.

9 nhận xét:

  1. "Thế ông rửa đít cho con "kiểu" gì?".
    Sao nó lại hỏi thế nhỉ ???

    Trả lờiXóa
  2. Ông lại lấy chân rửa đi cho nó chứ gì
    lại Sướng!
    P.S

    Trả lờiXóa
  3. Ông nội này yêu trẻ quá xá, lại có tâm hồn nữa. Ngành "sư phạm mẫu giáo" nó mê ông lắm. Chừng nào ông nội dzề hiu, ông đi "làm hợp đồng" cho nhà trẻ,được rửa ...cho 100 cháu/ngày tha hồ mà "sướng".
    Hic! Nghe người ta "khoe khéo" cháu nội mình cũng đâm nóng gà. Tôi rất "thấu hiểu", "đồng cảm" với tâm trạng của lão này, bởi mình cũng là "Ông lội".
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Chuẩn bị lập hội các ông bà Trỗi. VinhNQ tuy là út nhưng có công vận động, đáng làm trưởng hội.

    Trả lờiXóa
  5. Cháu gái TQ có khác , chưa tới 2 tuổi mà tuyền đọc báo NHÂN DÂN . Ông nội nó càng SƯỚNG .

    Trả lờiXóa
  6. @Tamthuduc:
    Cậu nói như đúng rồi...sướng!

    @N.H.Quế:
    Quế rất có mắt nghề nghiệp. Báo đấy là báo QĐND của cụ nội trước lúc đi xa giành cho chắt đấy.
    Chứ tui đây ở CQ, hàng ngày "được" phát 2 tờ QĐND và ND trên bàn...lại mất công xếp sang bên cạnh, để 2 hoặc 3 tháng rồi gọi cô tạp vụ vào lấy về bán báo cũ đỡ, giúp cô ấy thêm chút "thu nhập".

    Trả lờiXóa
  7. Một ông nội ( như HH hay Vnq) / hay bà nội (như chị VTM) "bằng mấy Osin " ấy chứ. "Sướng"!!! Nhất trí thành lập "Hội osin"Trỗi do HH làm trưởng hội, chị VTM phó hội trưởng, Vnq tổng thư ký hội.

    Trả lờiXóa
  8. Cho tôi góp chân với, nhưng mà tôi lười lắm, đến chân tay mình còn chả mấy khi rửa, nói gì đến rửa cho cháu chắt, không biết có đủ tiêu chuẩn vào hội kg ?

    Trả lờiXóa
  9. Ở " sạch " như ông TK5 thì cháu bị tay - chân - miệng là cái chắc .

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!